Thân gửi các Mom
Mình hiện tại cũng là mẹ đơn thân (vừa li hôn). Mình cảm thấy vui và thoải mái khi đã buông bỏ được gánh nặng hơn 1 năm qua.
- Mẹ đơn thân và giọt nước mắt chảy ngược vào tim
- Gửi con trai, người mẹ yêu thương nhất trên đời!
- Thương thay cho kiếp đàn bà
Hiện tại con trai mình được 14 tháng và mình đang mang trong người 1 mầm sống 4 tháng. Mình phát hiện ra có baby sau khi nộp đơn, nhưng đã quyết tâm bỏ thì phải bỏ. Mình đã tâm sự cho thẩm phán nghe về cuộc sống của mình. Mình nói với chị ấy giải quyết sớm cho mình đỡ phải kéo dài (vì quy định có baby không được ly hôn)
Mới đầu chị ấy còn khuyên mình rút đơn vì sợ con mình sau này sẽ thiệt thòi nhưng sau khi gặp chồng mình, chị ấy đã quyết định giải quyết trong vòng 1 tháng. Mình và chồng cãi nhau như cơm bữa, đỉnh điểm hắn đánh mình bầm tay. Mình trình báo ra xã và nộp đơn ly hôn không do dự. Đàn ông cãi nhau có thể chấp nhận, nhưng vũ phu thì không thể….Nên các mẹ đừng có dại làm nơi giải quyết nhu cầu cho bọn nó, rồi còn bị nó đánh như đánh banh mà không dám bỏ.
Tất cả đã tiến bộ và suy nghĩ cũng nên tiến bộ hơn đi ạ. Ai cũng bảo con cái không có đầy đủ cha mẹ sẽ thiệt thòi, vậy có bao giờ các mẹ nghĩ đến cảnh cha đánh mẹ như đá banh chưa? Cha mà không nên nết con có hãnh diện không. Thà đau 1 lần rồi thôi các mẹ ạ

Đừng có níu giữ, cái gì của mình thì sẽ là của mình, không phải thì níu kéo cũng bằng thừa
Đừng cố níu kéo cái hạnh phúc tan vỡ làm gì, của mình ắt sẽ là của mình. Mình có đứa em họ, vợ chồng cũng ly hôn 3 năm, sau về chung sống với nhau rất hạnh phúc. Người ta bảo đó là cái duyên, cái nợ, không duyên không nợ thì mình đừng cố gắng làm gì ạ
Gửi lời khuyên chân thành đến các Mom… Hãy mạnh mẽ – vui vẻ đi, con cái mới quan trọng, chồng cũng chỉ là 1 tấm áo, đẹp thì mặc nhiều lần – xấu thì đem cho hoặc vứt vào xó tủ.Vì bọn đàn ông không biết quý trọng phụ nữ, người đã hy sinh tất cả để theo hắn…. thì hắn cũng chỉ xem phụ nữ như tấm áo
Trước khi để bị bỏ rơi, mình hãy tự buông bỏ trước, cảm giác sẽ vui vẻ và không sầu bi. Mình giờ sống rất vui – tinh thần thoải mái để chào đón thêm 1 bé iu. Người ta không tốt với mình, mình cũng chả cần phải tốt với họ.
cfsmedonthan.