Cảm giác thương con, có lỗi với con chắc sẽ theo mẹ đến hết cuộc đời. Mẹ xin lỗi con vì không cho con một người cha để con gọi. Cái điều tưởng chừng như giản đơn như thế mà mẹ cũng không làm được.
- Xin lỗi con vì mẹ đã ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình
- Đến bây giờ mẹ chỉ biết xin lỗi con thôi
- Xin lỗi con vì mẹ đã từng là người mẹ tồi
Con đến với mẹ là do mẹ, do định mệnh hay duyên số? Chỉ 1 lần đó mẹ có uống thuốc mà con vẫn đến. Cha con là người cũ của mẹ. Ngày mẹ biết có con, người đàn ông đó tìm mọi cách thuyết phục để mẹ bỏ con. Rồi người đàn ông đó đã bỏ rơi mẹ con mình khi mẹ quyết tâm giữ con lại.
Mẹ đã âm thầm dấu gia đình để con được sống, để con đến bên mẹ. Đến bây giờ mọi người trong gia đình, hàng xóm đều biết và dị nghị. Nhưng mẹ vẫn sẽ cứ đạp lên dư luận để chờ ngày mẹ được gặp con.

Ngàn lần mẹ xin lỗi con gái bé bỏng của mẹ. Càng cảm thấy có lỗi với con, mẹ càng trách cha con sao lại cư xử tệ bạc, coi cốt nhục của mình như giẻ rách. Có lẽ cha con nghĩ mẹ cố tình có con để giữ ông ấy lại nên mới đối xử với mẹ, với con như vậy. Nhưng mẹ làm vậy thì được gì vì mẹ biết mẹ có lấy con ra làm cái cớ thì cha con cũng không quay trở lại với mẹ. Mẹ không muốn giải thích.
Giờ mẹ sẽ sống vì con, chỉ mong mạnh khỏe để chào đón con yêu đến với mẹ. Cuộc đời này chắc sẽ còn sống gió phía trước chào đón mẹ con mình nhưng chỉ cần mẹ con mình có nhau thì sẽ vượt qua được hết con yêu nhỉ. Mẹ mong con từng ngày.
Confession!