Mẹ xin lỗi đứa con bé nhỏ đáng thương của mẹ.. Từ khi mới lọt lòng, con đã trở thành đứa trẻ mồ côi cha. Con chưa biết đến hơi ấm của cha thế nào.
- Tôi đã bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân đầy cay đắng như thế
- Đã đi qua đời nhau , sẽ mãi ở 1 góc trong tim
- Cảm ơn mẹ vì không vì bản thân mà từ bỏ một sinh linh
Thời gian thấm thoắt trôi. Con gái bé nhỏ của mẹ giờ đã khôn lớn. Con đã nhận thức được hoàn cảnh đặc biệt của mình. Mẹ biết con khao khát muốn có được hơi ấm của cha qua đôi mắt long lanh của con mỗi khi nhìn thấy bạn bè chơi đùa cùng cha. Mẹ biết con khao khát được cha bế bồng, được cha chơi đùa thế nào. Mẹ biết con khao khát gọi chữ “cha” thế nào nhưng sợ mẹ buồn nên mỗi khi có người nhắc đến, con chỉ dám nói rất nhỏ vì sợ mẹ nghe thấy…
Mẹ thấy mình thật có lỗi với con. Mẹ đã không cho con có được mái ấm đủ đầy. Nhưng biết sao được con ơi khi số phận đưa đẩy gia đình chúng ta âm dương cách biệt. Mẹ biết cha thương mẹ con mình lắm. Nhưng biết sao được con ơi…
Thời gian trôi đi rồi cũng đến một ngày mẹ nhận ra tim mình rung động. Mẹ như được sống lại tuổi xuân của mình. Mẹ bắt đầu đi sớm về muộn. Thời gian không dành trọn cho con như trước mà chia sẻ cho người ta nữa.. Cuộc sống trở nên bận rộn hơn.

Thời gian của mẹ không còn dành trọn cho con như trước nữa
Có cả những lúc mẹ không để ý được đến con. Mẹ thật tệ phải không con? Sao mẹ lại ích kỷ đến vậy? Rồi đến một hôm khi mẹ dắt xe đi, con bỗng hỏi: “Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy?”, lúc ấy lý trí của mẹ mới bừng tỉnh, mẹ thấy mình thật tồi tệ. Mẹ đã ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Những lúc mẹ vui ấy, con ở nhà ngóng mẹ biết bao… Sao mẹ lại tồi tệ đến vậy.. Mẹ xin lỗi con…
Trưa nay khi người ta làm mẹ buồn. Mẹ đã ngồi khóc. Đôi mắt con tròn xoe long lanh nhìn mẹ. Con đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho mẹ. Rồi còn làm trò cười để mẹ không khóc nữa… Ôi sao mẹ lại để đứa con đáng thương của mẹ phải chứng kiến cảnh này.. Sao mẹ lại bận tâm, đau khổ vì một người xa lạ mà không quan tâm đến con như trước.. Sao những lúc ấy mẹ không nghĩ đến cảm giác của con..
Mẹ xin lỗi con.. Từ giờ mẹ sẽ không để người thứ 3 nào chen vào cuộc sống của mẹ con mình.. Mẹ sẽ không đánh đổi những phút bên con để lấy những thứ phù du nữa.. Không 1 ai có thể thương mẹ con mình bằng cha được… Và cũng không 1 ai yêu mẹ bằng con được.. Chúng ta sẽ bên nhau thế này thôi con nhé.. Chỉ 2 mẹ con mình là đủ rồi… Mẹ xin lỗi con.
cfsmedonthan