Mẹ lại nhớ con rồi con yêu ạ. Đã lâu lắm rồi mẹ không được nhìn thấy con rồi . Mẹ xin lỗi vì mẹ không thể giữ con được ở bên mình. Giá như ông bà ngoại con chấp nhận thì giờ mẹ đã không phải xa con như thế này .
- Tôi đã trở thành bà mẹ đơn thân mạnh mẽ như thế nào?
- Trong hoàn cảnh này, có phải chỉ cần nghị lực là đủ ?
- Làm mẹ đơn thân – Hạnh phúc không cần đám đông
Mẹ không đủ khả năng để nuôi con vì mẹ còn đang đi học, mọi thứ tiêu xài của mẹ đều của ông bà con. Giờ đây mọi thứ mẹ phải tự lo, mẹ phải nghỉ học . Từ bỏ tương lai còn đang dang dở. Mẹ mất tất cả rồi . Mẹ mất con , mất gia đình. Giờ mẹ cô đơn lắm . Nhiều lần mẹ gục ngã nhưng nghĩ đến con mẹ lại cố gắng gượng dậy để dõi theo con bước đi trong vòng tay người khác. Gì của mẹ nhận nuôi con vì mẹ không thể làm được giấy khai sinh cho con.nhưng tưởng Gì dượng sẽ cho mẹ được ở bên con, nhưng không. Họ độc quyền nuôi dưỡng con.
Họ không cho phép mẹ nhận mình là mẹ của con. Họ không muốn mẹ ở gần con. Giờ đây ông bà gì thì lại là mẹ, mà mẹ thì lại là chị của con.. lỗi là ở mẹ. Mẹ biết Gì của mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, vì sợ sau này con sẽ bị hàng xóm chê cười khi có một người mẹ thế này. Là mẹ không tốt, khi sinh con ra mẹ chỉ biết khóc, tại sao sinh con mà lại không nuôi được con. Để giờ đây con vẫn ở đó, vẫn có cuộc sống đầy đủ nhưng lại là con của người khác.
Xin lỗi vì không thể bên con lúc con khóc, không thể ru con ngủ những giấc tròn. Không thể cho con một người cha tốt, không thể cho con một tình yêu thương, một mái ấm gia đình . Nhưng cho phép mẹ được nhớ con mỗi ngày con nhé. Mẹ hứa nếu sau này có nhìn thấy con mẹ sẽ không để con biết mẹ là ai. Bởi vì mẹ không đủ tư cách, không đủ can đảm để đối diện với con . Mẹ sẽ không để con biết rằng có sự tồn tại của mẹ .
Mẹ nợ con 1 tình yêu, 1 mái ấm gia đình. Có lẽ ông trời giao con cho mẹ chưa đúng lúc . Ngàn lần xin lỗi con yêu . Con hãy nhớ dù có sóng gió chông gai phía trước, nhưng vẫn có người luôn dõi theo con mỗi ngày . Cho phép mẹ nợ con kiếp này con nhé .
Cfsmedonthan