Mẹ và ba các con yêu nhau được hai năm thì mẹ có bầu Jubin trước khi cưới. Đám cưới cũng diễn ra . Mẹ về sống với gia đình nội các con. Vừa cưới về mấy ngày mẹ đã phải khóc rất nhiều.
- Mẹ chấp nhận làm tất cả để con được hạnh phúc
- Mẹ con mình phải thật mạnh mẽ để sống tiếp đoạn đường nhiều thị phi này
- Em thấy mình đơn độc quá
Ba các con ăn chơi gây nợ mà mẹ không hề hay biết. Người ta tới lấy nợ đòi chém đòi giết nên mẹ đã phải đưa hết vàng hai bên cho ba con bán để trả nợ nhưng không đủ . Phải bán thêm một lô đất và vay ngân hàng mới trả đủ. Mẹ rất buồn, khi sinh Jubin ra mẹ đã phải một mình nuôi con vì ba phải đi làm trả nợ ngân hàng. Mẹ cũng đã tha thứ và hi vọng ba con thay đổi , trả hết nợ sẽ làm lại từ đầu nhưng không. Mẹ đã sai lầm khi vỡ kế hoạch và ba năm sau mẹ có bầu và sinh Sori. Hai anh em cách nhau 3 tuổi. Mẹ không ngờ ba Các con không thay đổi. Ba đã gây thêm nợ. Lô đề banh bóng đến nỗi phải bỏ trốn để một mình mẹ chăm sóc hai con. Không hề chăm lo đến gia đình.
Mẹ phải bỏ về ngoại để tránh người ta đến lấy nợ. Mẹ mệt mỏi và suy sụp.Nhưng ông bà ngoại không hiểu cho mẹ. Ông bà không cho mẹ ở. Ông ngoại lúc nào say vô cũng chửi mẹ nên mẹ phải để Jubin ở nhà nội. Mẹ chia cách hai anh em mẹ buồn lắm nhưng mẹ không thể một tay nuôi hai đứa khi mà mẹ không có ai giúp đỡ . Lương công nhân ba cọc ba đồng. Mẹ thật sự không còn hy vọng gì ở ba các con nữa chắc mẹ phải ly hôn. Mẹ xin lỗi hai con nhiều lắm, mẹ mong rằng lớn lên các con sẽ hiểu cho mẹ. Ba các con là một người vô tâm, ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình mà quên trách nhiệm làm cha làm chồng.
Mẹ chẳng mong gì hơn mẹ mong các con sống khỏe mạnh sau này lớn lên các con sẽ hiểu cho mẹ . Mẹ iu các con nhiều lắm.
Cfsmedonthan
Bình luận bị đóng