Em thấy mình đơn độc quá. Ai đó có thể cho em một định hướng. Em mang thai được hơn 3 tháng rồi. Em đang cố gắng giấu bụng làm công việc hiện tại thêm 2 tháng nữa.
- Mẹ là sinh viên năm 3, còn 2,5 năm nữa là mẹ tốt nghiệp, mẹ dấu ông bà ngoại để sinh con..
- Viết cho bé yêu sắp chào đời của mẹ
- Mẹ không sợ gì cả chỉ sợ con sẽ phải khổ
Công việc của em yêu cầu ngoai hình nên em không thể cố làm được khi con mỗi ngày lớn dần lên. Em dự định 2 tháng nữa vào miền nam nhưng liệu mang bầu 5 tháng chỗ nào nhận em vào làm không. Em thấy khó khăn quá.
Quyết định giữ lại đứa con là em quyết định từ bỏ tất cả gia đình, công việc, bạn bè. Khi biết mình có bầu được 2 tuần là lúc mọi thứ thay đổi. Bản chất thật của 1 người đàn ông vô trách nhiệm được bộc lộ. Là khi người mình yêu thương ngĩ họ tốt với mình lại là 1 thằng sở khanh. Người đó dỗ ngọt em bỏ con không được rồi trở mặt luôn.
Tại sao lại nhẫn tâm giết chết con mình chứ. Ai làm được chứ em không bao giờ làm được. Giết chết một sinh linh chưa có khả năng phản kháng có độc ác và vô nhân tính không. Nó được hình thành rồi thì có quyền được sinh ra. Không ai yêu thương con em nhưng em sẽ yêu thương nó bằng mạng sống của mình. Em không ích kỷ được như người ta nên em chấp nhận khổ, chấp nhận sự đơn độc.
Tương lai của em sẽ là con em. Thấy có lỗi nhất là bố mẹ nuôi ăn học đại học xong chưa làm được gì lại bất hiếu thế này. Con không muốn nước mắt bố mẹ rơi cầu xin con hãy nghĩ tương lai của mình mà bỏ đi cháu của ông bà đâu. Con không muốn bố mẹ khó xử phải làm một người nhẫn tâm chỉ vì thương con minh. Nên có khổ mấy thì một con sẽ chịu một mình.
Phải rời xa gia đình đến một nơi không người thân không bạn bè rồi cuộc sống ra sao đây. Là ngã rẽ của cuộc đời mẹ phải không con. Là con đường mẹ phải đi để bảo vệ con. Con hình thành là sai lầm của mẹ. Nhưng con sinh ra là điều mẹ mong muốn nên mẹ sẽ yêu và làm tất cả vì con.
Cfsmedonthan
Bình luận bị đóng