Hiện tại em có thai với người đàn ông đã có vợ . Khi em nói ra điều này có thể người ta sẽ coi em là một người thứ ba một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhất là khi gia đình đó đã có tiếng cười của trẻ thơ.
- Làm mẹ đơn thân dễ bị đau tim và đột quỵ
- Tâm sự của người phụ nữ sau khi ly hôn
- Từ giờ hạnh phúc của mẹ chỉ vì mình con
Những ngày đầu yêu nhau em không hề biết anh đã có gia đình. Rồi thời gian cứ thế trôi qua tình cảm dành cho nhau nhày càng nhiều. Khi anh nói ra sự thật và mong muốn kiếm cho em công việc ổn định thì anh mới chịu rời xa em. Anh muốn thấy em được sống vui vẻ hạnh phúc thì anh mới yên tâm. Thực sự lúc đó em choáng váng nhưng được mọi người an ủi em tin vào tình cảm của anh dành cho em. Đã có lúc em muốn dứt khoát muốn thoát khỏi anh nhưng mỗi khi nhìn thấy anh lụy em lại xót xa và trở về bên anh.

Chưa bao giờ em nghĩ sẽ tranh giành anh từ họ
Rồi gia đình anh biết chuyện can thiệp và vợ anh xỉ nhục em. Chưa bao giờ em có suy nghĩ sẽ tranh giành anh từ họ nhưng em lại không muốn xa anh. Cứ thế 8 tháng trôi qua em ở bên anh được anh chăm sóc. Nhưng thời gian trôi qua em phát hiện anh không chỉ riêng em mà còn có người con gái khác. Càng ngày càng cãi nhau to. Rồi em phát hiện mình có thai em vội thông báo cho anh. Tưởng anh sẽ hốt hoảng nhưng không hề. Anh buông câu TÔI KHÔNG QUAN TÂM. Anh mặc kệ em muốn như nào cũng được.
Lúc đầu em cũng có suy nghĩ bỏ con nhưng con em đâu có tội. Nhưng hiện tại em chưa có công việc ổn định nói thẳng ra em chưa nuôi nổi bản thân em. Giờ em đang có thai Nếu con em sinh ra sẽ chịu nhiều thiệt thòi và cuộc sống con sẽ thiếu mất một người làm cha . Hiện tại thai đã được 3 tháng em không biết nên làm như nào. Em muốn để con em sinh ra dù khó khăn nhưng em sẽ cố gắng. Dù em không thể là người mẹ tốt nhưng em sẽ cố gắng làm người mẹ tốt nhất có thể để hay phá. Em muốn xin lời khuyên các mẹ ah .
Cfsmedonthan