Con yêu à .
Mẹ không giận lòng mình nữa vì tháng ngày qua đã cố gắn hết sức có thể. Tha thứ , yêu thương ,quan tâm cho đến níu kéo mù quáng cho hạnh phúc đó . Nhưng ba con vẫn đành lòng ra đi.
- Gạt hận thù, vượt khó khăn, mẹ đơn thân hạnh phúc hái ‘quả ngọt’
- Thôi em nhường chồng em cho chị đấy
- Hoang mang không biết sinh con ra nuôi con như thế nào ?
Lớn lên khi đã đủ hiểu chuyện mẹ mong con đừng trách ba . Vì ba cũng có tương lai riêng, ba nói mẹ con mình là áp lực cho tương lai của ba . Mẹ không có tiền , không có sự nghiệp, và cũng không có quyền níu giữ. Đôi lần mẹ tự gạt bản thân rằng ba giận nên mới nói thế thôi. Rồi mẹ cứ cố chấp mà giữ chân ba lại. Thế mà mẹ lại quên mất hồi 1tháng mẹ còn có ý định tự tử vì ba con muốn li hôn , thật may mẹ biết đến sự tồn tại của con , rồi mẹ lại quên cái cách ông nội con tìm cớ để đuổi mẹ đi chỉ vì sợ mẹ con mình vướng bận, sau này mới biết tất cả là do ông ấy tự bịa chuyện.
Mẹ cũng quên mất hồi 2 tháng ôm bụng bầu về nhà ngoại con , đời thuở gì con gái gã đi rồi , nay bị chồng bỏ vác bụng bầu về cho cha mẹ nuôi.
Hàng xóm họ xì xào cười chê cũng đành , gia đình bên nội con cũng k chút hỏi han gì cả. Vậy đó rồi mẹ phải vượt qua cơn nghén khủng khiếp ở tháng thứ 2 và 3. Giờ 4 tháng rồi cơn nghén cũng dần ít đi, chỉ đôi lần đang nằm bỗng chuột rút lại ở nhà 1 mình vậy là nằm im để chịu cơn đau. Có hôm đang chạy xe trên đường tự dưng tối tăm mày mặt , không thở nổi, mẹ phải dừng xe để cố gắn thở mới về được tới nhà.

Tại sao số phận của mình không được như người ta
Mẹ nghe người ta khuyên có thai đừng nên buồn bã , phải vui vẻ hạnh phúc thì con sau này mới thông minh khỏe mạnh được. Nên dặn lòng luôn giữ tâm trạng thật tốt , vậy mà đôi lần lướt qua những cặp vợ chồng hạnh phúc , hay hình ảnh những người chồng chăm lo khi vợ bụng bầu làm mẹ tủi thân , rơi nước mắt.
Tại sao số phận của mình không được như người ta ? Tại sao phải là con của mẹ thiệt thòi ? Tại sao mẹ lại yêu người vô tâm để bây giờ chịu khổ ? Ngày ấy ba nói lấy mẹ vì yêu chớ không phải vì tiền. Vậy mà hôm nay vì tiền ba con ra đi, người đàn ông đó nói muốn tìm 1 người vợ giàu có.
Tại sao mẹ có thể chịu cực chịu khổ để bên cạnh còn ba con thì không ? Tại sao không kết thúc ngay từ đầu để bây giờ anh ta bước đi vì tương lai . Vậy còn tương lai của mẹ và của con thì sao đây ?
Ừ không có ba thì sao con còn có mẹ . Mẹ sẽ yêu thương sẽ cố gắn để xây tương lai hạnh phúc cho con.
Từ hôm nay mẹ sẽ ngừng oán than , hận thù hay cố chờ đợi vô vọng nữa hạnh phúc đó đã quá xa rời .
Cứ coi như con là của 1 mình mẹ tạo ra thôi.
Cfsmedonthan
Bình luận bị đóng