Em năm nay 27 tuổi và có 2 đứa con. Đứa đầu 2 tuổi rưỡi, đứa bé sau mới 5 tháng tuổi, vì một số lý do của vợ chồng và 2 bên gia đình nên em quyết định ly hôn nhưng chồng và gia đình chồng chỉ cho em nuôi đứa bé thôi.
- Em cứ gửi đơn ly hôn đi và đừng làm phiền anh nữa
- Quyết định nào của mình mới là tốt nhất cho con?
- Tương lai phía trước mờ mịt nhưng mẹ sẽ cố gắng vì con
Em ly hôn rồi bồng bé nhỏ về nhà ngoại ở gần đó cũng được hơn 1 tháng nay rồi. Từ bữa giờ em vẫn về thăm bé lớn bình thường nhưng đến bây giờ thì bố mẹ chồng không cho em vào thăm nữa. Em giờ không biết phải làm sao. Em nhớ con lắm. Nói thật ra em với chồng sống với nhau đã 6 năm. Anh ấy cũng không phải là người đàn ông bê tha gì nhưng khi em có bầu đứa thứ 2 thì anh ấy bắt đầu thay đổi. Anh tỏ ra khó chịu, luôn có những câu nói khiến em tủi thân kiểu như mẹ con em là ăn bám này nọ.

Em thật sự rất nhớ con
Vợ chồng lại ở bên cạnh nhà bố mẹ chồng nữa nên em luôn bị nhòm ngó. Vì con nhỏ không đi làm được nên sinh ra nhiều vấn đề phức tạp. Tuy em đã quyết định như vậy nhưng em vẫn luôn mong anh ấy còn thương mẹ con em và đi chỗ khác sống nhưng anh ấy không làm được. Anh ấy quá nghe theo bố mẹ và bây giờ cũng không cho em về nhà để thăm con nữa. Giờ em phải làm sao đây hả mọi người? Con em còn quá nhỏ, em thật sự rất nhớ con.
cfsmedonthan