Một lần sa chân, cuộc sống như địa ngục; một lần tin nhầm người, trái tim liền có sẹo bởi vậy phụ nữ sợ, sợ mở lòng và yêu thêm lần nữa.
-> Khi quyết định làm mẹ đơn thân, bạn sợ nhất điều gì?
Sao mà không sợ cho được khi mà phụ nữ vốn yếu đuối và mong manh lắm. Một khi đã yêu ai là dành trọn vẹn tình yêu cho người đó. Một khi đã là gia đình thì có gắng để vui vén cho hạnh phúc bé nhỏ. Bạn toàn tâm toàn ý với người đàn ông mà bạn gọi là chồng. Bạn dành trọn những năm tháng đẹp đẽ nhất của thanh xuân để làm vợ, làm mẹ, làm người con dâu hiếu thảo. Nhưng rồi đến một ngày bạn nhận ra mọi sự nỗ lực và cố gắng của mình là hư không.
Ly hôn. Nuôi con một mình. Đóng chặt cánh cửa trái tim. Phải rồi “đòn đau thì nhớ mãi” vì đòn đau bao giờ cũng để lại sẹo, huống hồ cái sẹo ly hôn lại càng đau đớn hơn nhiều. Phụ nữ sau khi ly hôn, đóng chặt trái tim mình. Có nhiều người đón đưa, quan tâm, chăm sóc đấy nhưng bạn sợ phải mở lòng mình thêm một lần nữa. Bạn phân vân liệu yêu thêm, trái tim có bị dày vò. Một lần là quá đủ, bạn sợ nếu có lần 2, lần 3 thì sẽ không thể chịu đựng nổi.
Có người lại nghĩ đến con thơ. Ly hôn, thiệt thòi là con. Phụ nữ lại ôm trọn trách nhiệm đó về mình. Bạn day dứt vì không cho con được mái ấm trọn vẹn. Bạn thấy có lỗi khi để con phải sống xa bố của chúng. Trăm mối lo bạn đều gánh lên mình. Rồi bạn nghĩ rằng, nếu bạn mở lòng với ai một lần nữa thì người chịu thiệt lại là con. Con lại phải san sẻ tình yêu của mẹ với một người xa lạ. Rồi đủ câu hỏi xoay vần như “người đó thương mình đấy nhưng có thương con của mình?; người ta chấp nhận mình đấy nhưng có chấp nhận con mình?” Và cứ thế, trái tim không chịu mở.
Nhưng mà phụ nữ à! Ngã đau thật đấy nhưng vẫn phải đứng dậy rồi đi tiếp. Đừng chỉ vì đau mà thu mình lại. Cuộc đời này, bạn sẽ gặp được rất nhiều người,có người cho bạn kỷ niệm đẹp, cũng có người tạo cho bạn niềm đau. Và cái cách bạn tận hưởng niềm vui hay vượt qua nỗi đau ấy mới là điều quan trọng. Nếu đủ tin tưởng hãy mở lòng mình, tự cho mình một cơ hội để thương yêu và được yêu thương.
Đúng là với mẹ đơn thân, con cái là tất cả, là điểm tựa để người phụ nữ mạnh mẽ đương đầu với mọi thứ. Nhưng nếu có một người đàn ông sẵn sàng ở bên, yêu thương và che chở cho mẹ con bạn thì hãy mạnh dạn mở lòng và yêu thêm lần nữa. Mở lòng để lại được thương yêu, để không phải cố gắng gồng mình, để lại thấy cuộc đời này còn nhiều điều đẹp đẽ và quý giá lắm. Vì tình yêu là sự kết nối hạnh phúc mà.
Medonthan!