Là ca sĩ xuất thân từ Học viện Âm nhạc Việt Nam. Sau khi làm mẹ đơn thân, Minh Hiền vừa học, vừa thỉnh thoảng đi hát kiếm thêm thu nhập. Nhưng con trai cô lại không may mắn gặp bệnh hiểm nghèo. Phía gia đình nhà chồng không hỗ trợ, cô ca sĩ và là mẹ đơn thân Minh Hiền đã phải nỗi lực cùng con chống chọi với bệnh tật mỗi ngày
9 tháng tuổi, con trai ca sĩ Minh Hiền mang trong người nhiều căn bệnh. Bé sinh ra khỏe mạnh cho đến lúc ba tháng rưỡi thì xuất hiện nhiều vấn đề sức khỏe. Dịp Tết năm 2019, ca sĩ Minh Hiền thấy con không ốm, sốt mà đột nhiên thở mạnh nên đưa đến bệnh viện khám. Bé được chẩn đoán viêm phổi cấp và chỉ định điều trị trong ba tuần nhưng không khỏi.
Thấy con phải dùng máy thở, lòng người mẹ cồn cào nên Minh Hiền quyết định cho con trai chuyển viện. Đợt điều trị tích cực sau đó giúp Minh Đức khỏe hơn, bé được về nhà đón Tết cùng gia đình nhưng tiếp tục phát bệnh ngay sau đó.

Cơ thể của Minh Đức xuất hiện nhiều vết mụn kích thước khác nhau nhưng to dần theo thời gian. Các bác sĩ cho bé dùng kháng sinh và thuốc bôi nhưng không đỡ mà ngày càng sưng tấy. Sau khi thực hiện kiểm tra, mổ sinh thiết vết mụn, bệnh viên trả lời bé bị viêm mủ cấp. Những đợt truyền kháng sinh kéo dài khiến con trai Minh Hiền yếu dần, các mụn nước vỡ ra và lở loét.
Bé Minh Đức bị suy dinh dưỡng nặng và chướng bụng. Minh Hiền ngồi trên đống lửa vì không biết con mắc bệnh gì. Chị tìm hỏi bạn bè thì được khuyên đưa bé sang Singapore kiểm tra. Chị lập tức gom góp hết số tiền đang có và nhờ người bạn thân tháp tùng hai mẹ con sang đảo quốc sư tử.

Bác sĩ tại bệnh viện Singapore cho biết bé Minh Đức bị biến chứng chủng lao, hiện bệnh diễn biến phức tạp ở thể nặng. Họ khuyên gia đình cho bé ghép tủy sớm, nếu muộn, cơ hội sống chỉ còn vài tháng. Nữ ca sĩ chết lặng khi nghe bác sĩ nói, chị đau khổ khi nghe chi phí ca ghép tủy là hơn 4 tỷ đồng.
Mới đây, Minh Hiền cho biết cô vừa thực hiện ca hút tủy tại Singapore, chuẩn bị ghép tủy cho con vào ngày mai. Nữ ca sĩ cho biết cảm giác hút tủy còn đau đớn, khó chịu hơn cả khi sinh mổ hay mổ ruột thừa, nhưng chỉ nghĩ đến con thì mọi thứ đều tan biến. Cô chấp nhận mọi thiệt thòi chỉ mong con trai có thể tiếp nhận tủy của mình 100% và nhanh chóng khỏe mạnh.

“Đau, tê, buốt – cái cảm giác đau của mổ đẻ, mổ ruột thừa chỉ là đau. Còn cái cảm giác hút tủy thì thấy thốn và khó chịu, nôn nao vô cùng. Muốn nôn mà không nôn được. Nhưng chỉ nghĩ đến con thôi là mọi thứ đều tan biến hết và mong làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho con. Để con được mạnh khỏe trở lại thì có đau đớn đến mấy mẹ cũng chịu được. Ngày mai bắt đầu ghép tủy cho con rồi. Mong rằng mọi điều may mắn và bình an sẽ đến với mẹ con mình. Mong rằng con tiếp nhận tủy của mẹ 100%. Nằm đây một mình vừa buồn, vừa tủi, vừa nhớ hai bà cháu. Mong quãng thời gian này trôi đi thật nhanh để trở về với cuộc sống thường ngày thôi“, Minh Hiền tâm sự.
Nữ ca sĩ ước được gánh thay con trai căn bệnh hiểm nghèo. Chị khóc mỗi lần nhắc đến chuyện bé Minh Đức lớn lên mà không mấy ngày được khỏe mạnh. Hơn 6 tháng rong ruổi đưa con đi chữa bệnh, Minh Hiền trông tiều tụy. Nhưng chị quyết tâm không để bị ốm bởi “mình gục xuống thì lấy ai chăm con”
Singlemum tổng hợp