Phụ nữ sau ly hôn, hãy xem có bắt gặp bản thân mình trong bài viết dưới đây hay không. Đọc để hiểu, để ngẫm và để dũng cảm đối mặt với những cảm xúc của bản thân và tìm hướng đi tốt nhất cho mình. Vì cuộc đời này, ai cũng xứng đáng được nhận lấy hạnh phúc và bình yên.
Cảm giác cô đơn bủa vây lấy phụ nữ sau ly hôn

Cảm nhận đầu tiên của phụ nữ sau ly hôn không phải là thoải mái, sung sướng vì được tự do mà là hụt hẫng và cô đơn. Cũng dễ hiểu thôi, bạn từng là người có hạnh phúc lứa đôi viên mãn. Nay nhìn các cặp tình nhân dập dìu nhau, nói chuyện vui vẻ sao không có chút chạnh lòng. Cảm giác cô đơn xâm chiếm tâm hồn nhiều nhất là khi đêm về, lúc chăn đơn gối chiếc.
Có thể bên cạnh không còn người đàn ông bạn từng gọi là chồng nhưng lại nghe được nhịp thở đều đều ngọt ngào của con thơ. Sau ly hôn, bạn vẫn còn con, cô đơn đâu thể quẩn quanh mãi trong ngôi nhà có một người mẹ vui cười cùng một đứa con hạnh phúc.
Mất tự tin, nép mình, ngại giao tiếp

Sau ly hôn, những lời đàm tiếu như “Cô ta là phụ nữ 1 đời chồng”, “chị ấy vừa ly hôn” khiến bản thân người phụ nữ muốn cứng rắn cũng không được. Bận cảm thấy tự ti vì mình có khiếm khuyết hơn người khác. Chính sự tự ti khiến bạn sống nép mình, ngại giao tiếp và tự cô lập bản thân.
Phụ nữ à, ly hôn không phải “án tử”, ly hôn không đồng nghĩa với nhân cách bạn xuống thấp. Ly hôn đơn giản chỉ là một nét gạch sai trong cuộc đời bạn. Sai thì làm lại. Đừng vì nét sai trong cuộc đời mà mất đi sự tự tin vào cuộc sống.
Mang mặc cảm có lỗi với gia đình, người thân

Phụ nữ ly hôn thường mang mặc cảm có lỗi với cha mẹ, người thân của mình bởi cuộc sống riêng tư không trọn vẹn của mình đã khiến họ phiền lòng. Nhiều người còn tìm cách sống xa gia đình, không trở về nhà một thời gian dài sau ly hôn.
Thực ra gia đình là điểm tựa lớn nhất của mỗi người, sẽ bên bạn khi gặp khó khăn nhất. Bởi vậy, sau ly hôn hãy trở về bên ba mẹ và nhận lấy sự quan tâm từ họ sẽ khiến cho bạn và cả bố mẹ đều an tâm hơn. Sau tất cả, dù bạn có lỗi lầm, có trầy trật như thế nào thì bố mẹ vẫn luôn giang rộng vòng tay chào đón bạn
Tâm lý lo lắng vì gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền

Phụ nữ sau khi ly hôn nào cũng phải đối diện với vấn đề tài chính. Giờ bạn không còn quá bé bỏng để ngửa tay xin tiền bố mẹ, nhưng cũng chưa đủ cứng cáp để tự lo chu toàn cho bản thân. Áp lực phải sống tốt, kiếm nhiều tiền càng làm gánh nặng tài chính của bạn thêm phần to lớn. Đã từng nghĩ luôn có chồng che chở, gặp khó khăn luôn nghĩ sẽ có người chở che, những bỗng nhiên một ngày bạn phải tự lo liệu mọi thứ. Hoang mang, bất an và lo lắng, thậm chí nghĩ đến tương lai thấy mịt mù
Nhưng phụ nữ à, hãy nhớ tới trước khi lấy chồng bạn là người phụ nữ độc thân như thế nào. Bạn còn khỏe mạnh, còn lành lặn. Cuộc đời còn biết bao nhiêu việc cần đến bạn nên không phải sợ hãi mà phải thật bình tĩnh đối mặt với tất cả. Ông trời không đối xử bất công với bất kỳ ai. Bạn còn niềm tin thì bạn còn hy vọng.
Tâm lý ngại yêu, ngại mở lòng thêm lần nữa

Phụ nữ sau một lần vấp ngã trong hôn nhân sẽ sợ đi lầm đường , đi vào vết xe
đổ. Một lần ngã đau, cả đời sợ hãi. Phụ nữ không dám mở lòng để tin yêu vào một
người đàn ông khác. Cái định kiến “phụ nữ một đời chồng” làm họ sợ, sợ người
đàn ông tiếp theo cũng chỉ đến với họ vì thể xác chứ không phải thật lòng
thương yêu. Họ lo lắng, người đàn ông đó nếu có yêu mình thì có thương con mình
hay không? Cứ quẩn quanh trong những mối tờ vờ đó, để rồi người chịu thiệt thòi
là họ.
Không phải người đàn ông nào trên đời này cũng đều xấu cả, hãy cho mình có
quyền được chọn sai và chọn lại. Người đàn ông trước không coi trọng bạn, không
có nghĩa là người khác không coi trọng bạn. Biết đâu được, có người đàn ông
khác tốt hơn đang đợi bạn ở phía trước thì sao. Phụ nữ sau ly hôn, luôn có
quyền tìm cho mình một bến đỗ mới hạnh phúc.
Singlemum tổng hợp.