Xa rồi cái thời mà anh sẽ theo em đến chân trời cuối bể, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em trọn một đời. Người ta nói sau ly hôn: Anh sẽ là đàn ông mới, em sẽ là đàn bà cũ chẳng sai tí nào! Đàn bà là vậy yếu đuối và vô định hình.
Nhưng làm ơn dừng lại đi! Khóc đủ rồi! Hãy tự yêu mình nhiều hơn, “set – up” lại bản thân để những gã đàn ông ngoài kia phải thèm thuồng mấy nàng như gái đôi mươi.
Ly hôn thì sao chứ? Đổ vỡ thì sao chứ? Dù hôm nay có khóc đến cạn nước mắt, khóc đến mụ mị đầu óc, nhưng ngày mai, đàn bà vẫn phải khoác lên người chiếc áo đẹp, đi đôi giày xinh, trang điểm một chút và mỉm cười thật tươi. Dù đêm qua có mệt mỏi đến đâu, hôm nay đàn bà cũng phải thật xinh đẹp. Có vậy phụ nữ mới bảo vệ được lòng tự trọng của bản thân.
Trong tình yêu hôn nhân, người đau khổ và chịu nhiều thiệt thòi luôn là phái yếu. Bởi đàn bà khi yêu cho đi nhiều hơn là nhận, yêu mù quáng và hết mình. Cũng vì vậy mà sau những đổ vỡ, khó có ai chấp nhận yêu thương một người thêm lần nữa. Thế nhưng đó chính còn là quá khứ vì giờ đây phụ nữ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, mạnh mẽ yêu mình nhiều hơn, manh mẽ khẳng định mình hơn,… để rồi khiến những gã đàn ông tệ bạc kia phải tự trách mình sao lại bỏ đi một nửa hoàn hảo của mình.
Có những minh chứng số và sự mạnh mẽ của phụ nữ sau đổ vỡ. Để rồi người ta phải thốt lên rằng: Phụ nữ sau đổ vỡ: thành công, xinh đẹp nhất khi được là chính mình!”.

Thế mới thấy, sau ly hôn, thay vì dành thời gian để than khóc cho tình yêu trong quá khứ, những người phụ nữ như Trương Quỳnh Anh hay Phạm Quỳnh tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp và chăm sóc bản thân. Bản thân họ luôn hiểu rằng: “Phụ nữ ở đời sinh ra nhất thiết phải làm được hai việc, một là kiếm thật nhiều tiền và hai là phải thật xinh đẹp”.
Một người đàn bà thông minh chắc chắn sẽ tự tạo hạnh phúc cho mình sau đỗ vỡ. Đó chẳng cần là hạnh phúc do người đàn ông ban phát, cũng chẳng phải là thứ hạnh phúc đi cầu xin một ai kia. Hạnh phúc của người phụ nữ phải là hạnh phúc do chính họ tạo ra và trao cơ hội cho mình sau đổ vỡ.
Sau đổ vỡ, đừng vội khép lòng lại, hãy tìm kiếm cho mình những cơ hội khác. Ông trời vốn dĩ rất công bằng, không lấy đi của ai tất cả. Lấy đi của bạn thứ này, ắt sẽ bù đắp lại điều khác giá trị hơn. Hãy nghĩ đổ vỡ không phải lỗi do ai cả, lỗi là cả hai đã gặp nhau sai thời điểm hoặc chưa thật sự gặp đúng người.

Bởi vậy, hãy cho người khác một cơ hội, cũng như cho chính mình lối thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ. Người trong đau khổ vẫn cười, vẫn có thể tiếp tục yêu là một người mạnh mẽ và kiên cường. Đừng sống mãi trong những dằn vặt của quá khứ, đừng để bản thân phải sống mòn trong ký ức về người cũ. Cho mình một cơ hội để thoát ra, hạnh phúc rồi sẽ đến.
Là phụ nữ khóc đến sưng mắt, khóc đến lem mascara rồi cũng phải lau nước mắt và dặm lại lớp phấn mới. Đó là điều nhất định phụ nữ hiện đại phải làm được. Nếu cứ mãi buông thả, suốt đời bạn cũng không thể tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
Sau đổ vỡ, hãy khoác lên người chiếc áo đẹp, chăm sóc bản thân một chút. Tháng năm qua, phụ nữ đã yêu người đủ rồi, giờ đã đến lúc yêu chính mình. Đàn ông bội bạc, không phải vì đàn bà không tốt mà là vì đã yêu người quá nhiều. Từ nay hãy thay đổi thói quen đó, phụ nữ càng lụy tình, càng chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu.
Chuyện đổ vỡ chẳng ai muốn cả, vì vậy đừng oán trách người cũ, cũng đừng trách móc bản thân. Hợp tan là chuyện thường tình trong cuộc đời, phụ nữ chẳng có quyền năng để ngăn lòng người thay đổi, cũng không thể mãi oán trách một người. Nhẹ nhàng tha thứ cho người cũ là việc làm quan trọng nhất để vượt qua cú sốc đổ vỡ. Khi đó, tâm sẽ không còn day dứt, không còn mãi dằn vặt vì quá khứ.
Là phụ nữ, đừng oán hận ai cả, cũng đừng để bản thân sống mãi trong những kỷ niệm buồn. Nếu người kia tìm được hạnh phúc, hãy mỉm cười chúc phúc cho họ. Và bản thân phụ nữ cũng hãy mở lòng để tìm kiếm người đích thực của cuộc đời mình.
Medonthan