Vừa đi học về, con gái chạy vào ôm chầm lấy mẹ với vẻ mặt ngơ ngác hỏi: “Ba con đâu hả mẹ?” Câu trả lời của mẹ cũng chỉ là: “Ba con đi thành phố, lâu mới về”.
- Hạnh phúc và mạnh mẽ với cuộc sống sau khi bỏ chồng
- Sau tất cả, em muốn làm mẹ đơn thân !
- Làm mẹ đơn thân, chẳng có gì phải sợ nhục!
Con lại lẳng lặng ôm vẻ mặt thất vọng bỏ ra ngoài sân chơi cùng lũ bạn. Trước lúc đi ngủ, mẹ nằm kể chuyện cho con nghe như thường lệ, mẹ hỏi con: “Chiều ở lớp con đã làm gì?”, Con bảo: Lúc chiều mấy bạn trong lớp con cùng cô giáo hát bài “Ba ngọn nến lung linh”, rồi con cất lên hát líu lo: “Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình…”.
Lúc con vừa biết nói, cứ từ nhà trẻ về là con kêu ba hoài làm tim mẹ run lên như ngàn mũi dao cứa, giá như mẹ đừng dại dột để con mẹ không thiếu tình cha thế này? Giá như và giá như…
Lớn thêm chút nữa khi lũ bạn đua nhau bảo “đánh tau, tau về mách ba đấy”, con lại chạy về hỏi mẹ: “Ba đâu rồi?”… Ngày tháng trôi đi, mẹ nuôi con bằng những lời ươm hi vọng, vừa làm mẹ, vừa làm ba mỗi khi con cần, mẹ cảm thấy mình thật có lỗi với con gái yêu của mẹ.
Đã nhiều lần mẹ định nói với con, chỉ cho con ba của con, người một thời mẹ trao trọn đời con gái của mẹ, người đã từng hứa sẽ thương mẹ suốt đời. Vậy mà khi nghe mẹ báo tin vui, mẹ có thai con thì ông ấy đã phủ nhận ngay, rồi đi tìm hạnh phúc mới, để mặc mẹ con mình bơ vơ.
Nhưng mẹ làm sao nói cho con mẹ hiểu đây, bởi con gái mẹ còn quá nhỏ, tâm hồn con, trái tim con còn non nớt lắm, mới lớp 3, con làm sao hiểu hết được sự đời.
Mẹ hi vọng một ngày khi con lớn lên, đủ để hiểu được tình thương, tình người, con sẽ tiếp nhận sự thật phũ phàng này mà không bị gục ngã. Mẹ cũng mong con sẽ hiểu và tha thứ cho mẹ. Bởi mẹ cũng yêu và thương con vô cùng như trăm ngàn người mẹ khác trên đời.
Giờ đây đối với mẹ, việc nuôi dạy con ăn học nên người là một điều rất khó khăn khi mẹ chỉ là một cô công nhân tỉnh lẻ, nhưng tự trong đáy lòng và quyết tâm của mẹ, bằng mọi giá, mẹ sẽ nuôi con học hành thật tốt để có một tương lai xán lạn, để con không đi trên vết xe đổ như mẹ ngày nào…
Theo afamily