Tết dương lịch 2016, đã sang năm mới rồi mà khó khăn không qua đi. Nghĩ lại năm vừa rồi quá nhiều cú sốc đau đớn kinh hoàng. Em và kẻ đó quen nhau rất đơn giản, đấy là một người nói chuyện tình cảm, sau mối tình đầu nhiều nỗi đau bao năm sau em mới lại dám quen 1 người.
- Không ai trong gia đình biết em đang mang thai 9 tháng
- Từ lúc mang thai em chưa một ngày vui vẻ
- Bin ơi ! Mẹ xin lỗi con yêu
Em không cần mọi chỉ tiêu gì cả chỉ cần người tử tế chút thôi, thế mà em gặp phải thằng lừa đảo khốn nạn nhất trên đời. Khi em báo có bầu như những kẻ chơi bời thì đã bảo em đi bỏ bé, đằng này nó còn tỏ ra vui mừng vẫn đến thăm hỏi, hàng ngày hỏi con, nói yêu con, bảo em không được bỏ. Em đòi gặp bố mẹ để bàn chuyện 2 đứa vì đã chót có bé rồi nhưng nó viện cớ bố mẹ bắt lấy người khác nên nó bỏ đi làm xa, có tiền sẽ quay lại lo cho 2 mẹ con.
Vừa thương con đang lớn lên từng ngày vừa không dám bỏ con vừa lo cho tương lai, khi mọi người biết, mang bầu đến lúc 7 tháng bố mẹ biết là khi cả nhà sốc tột độ. Thay vì một bà bầu được chúc mừng như bạn bè thì cứ một mình xoay sở, đi khám như đi ăn trộm sợ gặp người quen, những khi con đạp, xem hình con, những khi đêm nằm đau lưng mãi không dậy nổi, những ngày nước mắt chan cơm. Đến khi dò hỏi khắp nơi biết được sự thật thì bố bé là thằng lừa chuyên nghiệp, đã có vợ con, và còn làm cho mấy cô gái khác lâm vào hoàn cảnh như em…
Bố mẹ em nhìn con thắt hết tim gan. Vẫn nghĩ có con là niềm hạnh phúc lớn mà chưa bao giờ ngờ có ngày hôm nay, nếu mình là đứa chơi bời lẳng lơ thì không còn gì oán trách. Nhưng em chỉ ước có cuộc sống bình dị, giờ bố mẹ cũng phải chịu thiên hạ chửi rủa cùng mình . Khổ chất khổ nhất là khi con không được khoẻ, đến tháng thứ 7 bác sĩ mới phát hiện bé dãn não 1 bên phải luôn theo dõi sát, bản thân em cũng không khoẻ, gia đình không phải khá giả. Em cảm thấy suy sụp hoàn toàn.
Cfsmedonthan
Bình luận
2 bình luận cho “Sau mối tình đau đớn ấy, ngỡ như tôi gặp được người tốt”