Khi chia tay, người đàn bà thường là người đau vì người tìm ra giải pháp trước không phải là cô ấy. Cho nên, cô ấy hoàn toàn rơi vào thế bị động. Thế nhưng, điểm khác nhau của người đàn bà bản lĩnh hay không ở chỗ “cô ấy biết mình là ai”.
->>> Sau chia tay, nhất định phải càng yêu bản thân mình
Tôi có nhiều cuộc điện thoại hàng ngày hay hỏi về việc chia tay hoặc bị chia tay, đa phần các em hay cay đắng khi nói về người cũ. Nào là anh ta ngoại tình, nào là anh ta không yêu em, nào là anh ta sống không tôn trọng em…. Tôi thấy hầu như các trường hợp đều giống nhau và đa phần các em không thoát được cái nỗi đau đó, các em bị tổn thương nên lại muốn làm gì đó để tổn thương người khác.
Thật ra trong một mối quan hệ, không có chuyện không có gì mà chia tay,chỉ là cách chia tay không phù hợp mới dẫn đến đau đớn thôi. Mà thật ra mấy ai có thể tỉnh táo chia tay? Đàn ông thường tìm đến người thứ ba như một giải pháp còn phụ nữ thì cố nhịn như một giải pháp. Trong rất nhiều trường hợp, người đàn bà đã cảm thấy có gì đó sai sai trong mối quan hệ từ lâu, nhưng cô ấy cố nhịn cho qua thôi.
Người đàn bà không tôn trọng giá trị bản thân thường khóc lóc sướt mướt khuyên chồng ở lại, lấy nỗi đau bản thân làm thứ dằn vặt người đàn ông của mình. Tiếp đó là chửi bới trách móc, dằn xé… Nếu rơi vào khủng hoảng hơn sẽ trả thù bằng cách…”tạt axit” (theo lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ) con bồ hoặc ông chồng. Nhưng đó là cách người đàn bà nhu nhược và yếu đuối. Dù có làm gì thì cũng chỉ là thể hiện sự nhu nhược yếu đuối đó mà thôi. Người khác có thể thương hại nhưng sẽ không bao giờ tôn trọng.

Với người đàn ông quay lưng với bạn cũng vậy, nếu họ nhìn thấy bạn tệ hơn lúc bên họ, mua cái điện thoại cùi hơn lúc bên họ, sống nghèo hơn lúc bên họ, xấu xí hơn lúc bên họ, cô đơn khóc lóc trên những status, những diễn đàn… thì họ lại khinh cho. Bạn nên nhớ, cảm xúc thành công và chiến thắng là cảm xúc chi phối lớn nhất đối với đàn ông. Bạn bù lu bù loa, trở nên bạc nhược và đáng thương, họ không hề thương bạn, họ còn chút thương nào đâu mà tội nghiệp bạn? Họ chỉ thấy họ cao quý và có giá hơn bạn. Họ thần thánh hơn bạn. Và họ bỏ bạn là phải rồi.
Tuy nhiên, khi người đàn ông, họ không thấy bạn khốn khổ trên các status, không thấy bạn khóc lóc van xin, không thấy bạn kém đi mà ngược lại, họ thấy bạn ngày càng rạng rỡ, ngày càng xinh đẹp, ngày càng tự tin, ngày càng hấp dẫn.. thì họ sẽ cảm thấy sợ, họ sợ mình sai khi rời xa bạn. Và càng sợ sai, họ càng cố tìm mọi lý do để làm cho họ đúng. Họ tìm cách nói xấu bạn, họ không thể chấp nhận chuyện bạn tốt hơn, giỏi hơn, tuyệt vời hơn khi ở bên họ. Bạn khi chia tay mà tốt hơn thì bạn đang confirm (xác nhận) cái failure (sự thất bại) của người đàn ông đấy.

Cho nên khi chia tay, đừng bao giờ làm chuyện dại, đừng khóc lóc van xin, đừng khóc với ai luôn, đừng tập trung vào nỗi đau, Hãy tập trung vào năng lượng tích cực của mình. Đây là lúc phải tập trung kiến tạo giá trị chính mình. Vì bạn phải cho anh ta thấy bạn là ai. Bạn mới là người quyết định cuộc đời mình, không phải anh ấy. Từ đó mà bạn mới tiến bộ.
Khi bạn yêu thương bản thân đầy đủ bạn sẽ thấy mình có giá trị, mình đẹp, mình đáng yêu, mình tài giỏi, mình có khát khao và có cuộc sống rất hài lòng. Từ đó vũ trụ như một cái máy photocopy copy lại tất cả những niềm vui của bạn. Những niềm vui đó được nhân lên và hạnh phúc thực sự cũng đến với bạn.
Lúc đó nếu bạn có lúc nghĩ đến người cũ, bạn sẽ mỉm cười cho qua một thời để nhớ. Bạn sẽ cười bằng nụ cười ngạo nghễ của một kẻ chiến thắng. Anh ta không những không làm gì được bạn, còn làm bạn tốt hơn, đẹp hơn, tươi thắm hơn và yêu đời hơn. Bạn sẽ nhận ra rằng, người cũ không hề lấy đi của bạn điều gì, món quà anh ta tặng bạn lớn nhất là sự chia tay.
YenPham!