Hội mình ơi, hiện tại em đang mang thai 5 tuần. Khi em biết mình có thai, cũng là khi em phát hiện người yêu em quen biết với 1 cô bé nhỏ hơn em 10 tuổi. Hiện em 25t. Em không biết giờ em nên làm gì và sống như thế nào. Em không nhẫn tâm bỏ đứa bé, lương tâm em không cho phép mình làm điều đó. Về phía người yêu, anh ta nói sẽ cưới và yêu thương em.

hình minh họa
Em hỏi em sai ở đâu à, khi anh ta quen biết và có những hành động thân mật với 1 cô bé khác. Anh ta bảo tại nó không kiên định, anh ta bảo tại nó bị cám dỗ. Em hỏi, vậy sau này có ai yêu anh, có tình cảm với anh, muốn lên giường cùng anh. Anh cũng đồng ý à ?. Anh ta bảo anh ta không biết. Các mẹ khuyên em xem em nên làm nhu thế nào ạ, ra trường công việc không có, tiền không có. Làm sao em đủ tin tưởng để tin lại 1 người đàn ông em đã yêu suốt 3 năm qua? Rồi biết đâu, bất chợt 1 ngày nào đó, họ lại làm tổn thương em thêm?
cfsmedonthan