Xin chào các mẹ. Bản thân em mới tốt nghiệp đại học và đang mang bầu hơn 4 tháng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em không phải là mẹ đơn thân trong khi bản thân chưa chuẩn bị được gì. Bố bé không nhận bé và em không được sự chấp thuận của gia đình.
Em theo dõi page mẹ đơn thân hàng ngày những bài viết của các mẹ, những lời động viện có, trách móc cũng có, thương cũng có mà giận cũng có. để trở thành mẹ đơn thân ai cũng có lí do riêng và không ai có quyền phán xét về quyền định đó cả. Sinh là là con người, ai cũng muốn bản thân mình được hạnh phúc, cuộc sống của mình viên mãn, con mình sinh ra được đầy đủ tình thương của cha của mẹ.
Dù phải một mình chăm con nhưng em tin chắc rằng các mẹ đơn thân ở đây đều hài lòng vì mình đã giữ con ở lại. Có những ng cả đời đi xin con cầu con , chạy chữa cũng không có con. Cho nên chúng mình hãy hạnh phúc vì được làm mẹ, các mẹ nhé. Hihi. Em chia sẻ chút xíu thôi ạ. Mong các mẹ đừng ném đá em. Tiện đây em cũng mong muốn tìm được một công việc nhẹ nhàng để có thể vượt qua được khoảng thời gian này ạ. Có mẹ nào hiểu và thông cảm thì giúp em với ạ. Em cảm ơn các mẹ nhiều.
cfsmedonthan