Thấy nhiều mẹ đơn thân than khổ, lo sợ, buồn bã quá…
Uh thì ta có cô đơn, ta có vất vả, ta có buồn đau .
- Em có nên ra ngoài sống riêng
- ” Cha con đi xa mẹ con mình lắm, Khoai Tây à”
- Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ yêu con
Nhưng các mẹ hãy nhìn xem, bao nhiêu người tật nguyền, đau bệnh còn ta khoẻ mạnh, trời cho ta sức khoẻ, trời cho ta đôi tay, kiếm sống coi vậy mà không quá khó đâu. Vất vả nhưng trưởng thành, tiêu tiền tự mình kiếm ra thoải mái vô cùng . Bàn tay ta làm nên tất cả mà.
Còn chúng ta đâu có cô đơn. Các mẹ mạnh mẽ lên. Ta có con. Con yêu ta vô điều kiện. Tình yêu của con, vậy là đủ các mẹ ạ. Tìm kiếm, hy vọng ảo mộng gì vào tình yêu nam nữ chứ. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, kết hôn rồi mới biết dở lắm ai ơi… Không phải các mẹ vừa bị 1 vố đó hay sao, đã lại dại dột tin tiếp ngay họ chứ .
Tôi không nói đàn ông tất cả đều xấu, có rất nhiều người tốt nhưng mẹ phải bình tâm mới nhận ra tốt xấu, đừng vội vàng, yếu đuối mà hại mình, hại con .
Cá nhân tôi lại suy nghĩ tích cực rằng: sao cuộc đời lại ưu ái mình thế cơ chứ, lẽ ra đã phải là 1 bà cô có chồng rồi, giờ lại được quay ngược thời gian, trở về tuổi thanh xuân, sống cuộc sống tự do nhưng vẫn có vốn quý vô giá dắt tay là thiên thần con yêu. Ấy sướng đủ đường . Mình là ở Hải Phòng, rất vui được làm quen với các mẹ .
Cfsmedonthan
Bình luận
Một bình luận cho “Chúng ta đâu có cô đơn, mạnh mẽ lên các mẹ”