Có một dạo ngồi xem lại bộ phim “Người đẹp Tây Đô”, em đã mê mẩn ngay nhan sắc và tài năng diễn xuất của nữ diễn viên Việt Trinh các chị ạ. Dạo gần đây chị Việt Trinh có chia sẻ về con trai và cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình. Đọc mà em thấy nể phục chị ấy quá chừng. Đúng là phụ nữ đi qua sóng gió giống như viên ngọc càng mài càng sáng vậy, ánh lên nét lấp lánh của tâm hồn.
- ‘Bà mẹ đơn thân’ Xuân Lan tình cảm với con gái
- Thanh Vân Hugo – “bà mẹ đơn thân” can trường và những nỗi niềm giấu kín
- Hot girl Việt làm mẹ đơn thân vì hôn nhân không hạnh phúc
Em thấy đúng là Việt Trinh sở hữu một sắc đẹp có thể trở thành một “huyền thoại” theo năm tháng. Lần giở lại cuộc đời của chị Việt Trinh em mới tin chuyện hồng nhan bạc phận là có thiệt. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, bên cạnh ánh hào quang của danh vọng, chị đã phải chịu đựng biết bao biến cố gia đình, tình cảm, sự nghiệp để rồi sau đó sống những chuỗi này ẩn mình trong bóng tối khuất lấp.
Nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn và phận hồng nhan truân chuyên, buồn tủi
Với tài năng và nhan sắc của mình, nữ diễn viên Việt Trinh nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng diễn xuất của thập niên 90. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của chị, bộ phim “Người đẹp Tây Đô” đã đưa tên tuổi chị nổi như cồn, trở thành một “thương hiệu” phim ảnh thời bấy giờ.
Xinh đẹp và tài năng là vậy nhưng chị Việt Trinh lại gặp phải nhiều biến cố tình cảm và nhiều chuyện không hay trong công việc. Công chúng từng một thời xôn xao trước những lời tố của người trong nghề rằng chị Việt Trinh mắc bệnh ngôi sao, chảnh chọe và xem thường các đồng nghiệp. Dù nổi tiếng và được o bế, chị vẫn bị đồng nghiệp và người trong nghề ghét bỏ.

Hình ảnh nữ diễn viên Việt Trinh ngày ấy và bây giờ. Nguồn: Internet
Song sự ác cảm ấy chẳng là gì so với những biến cố trong chuyện tình cảm, gia đình mà chị phải gánh chịu. Chọn bến đỗ là một vị đại gia tên P. đình đám, chị Việt Trinh đã khóc cạn nước mắt trong cay đắng khi vị đại gia này vướng vào vòng lao lý và sau đó bị phán tử hình vì gây thất thoát cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Dư luận chấn động khi vị đại gia này dùng khoản tiền hàng trăm tỷ đồng nướng vào sới bạc và hối lộ quan chức. Và tất nhiên, người làm vợ như chị khổ sở không ít vì bị bủa vây bởi bao lời gièm pha, dị nghị của dư luận.
Trải qua một lần lỡ dở nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với chị trong đường tình duyên. Người đàn ông thứ hai của chị, đại gia G. cũng vướng vào vòng lao lý vì dính líu đến một vụ lừa đảo. Hiện người đàn ông này vẫn đang thi hành án tù chung thân sau khi thoát khỏi án. Thời điểm đó dù chị một mực phủ nhận mối quan hệ này nhưng dư luận vẫn cay nghiệp chỉ trích chị, nói chị la “người đẹp tai họa”, người đàn bà có số “sát phu”. Những biến cố đó không chỉ khiến chị phải chịu bao nỗi ê chề mà còn làm chị mất luôn cả sự nghiệp. Bị khán giả và các nhà sản xuất phim quay lưng, chị gần như biến mất khỏi làng giải trí.
Tìm thấy hạnh phúc khi trở thành mẹ đơn thân với đứa con trai thiên thần
Trong những ngày tăm tối bão bùng của cuộc đời, chị lánh mắt để tìm chút bình an cho mình. Chị hạ sinh một đứa con trai khỏe mạnh, niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời chị. Chính con trai là nguồn sống và động lực để chị tự vực dậy và bắt đầu lại cuộc đời cũng như sự nghiệp của mình. Có con rồi, trở thành một người mẹ chín chắn, chị mới nhìn lại những ngày trẻ nông nổi và bồng bột, thấy ân hận vì cách sống và cách đối nhân xử thế không tốt của mình.
Chị bảo con chính là món quà kỳ diệu nhất mà ông trời đã cho chị, có con rồi cuộc đời và con người của chị gần như thay đổi hoàn toàn:“Đây là sự thay đổi lớn nhất trong đời tôi. Nó làm cho tôi biết sống vì người khác hơn, biết yêu thương người khác hơn”. Sự ra đời của ocn khiến chị quên đi bao buồn tủi, ưu phiền trước kia. Nhìn con hiếu động chạy nhảy, nghe con bi bô tập nói hay ê a hát hò là chị thấy yêu đời, thấy lòng thanh thản trở lại.

Con trai là nguồn sống khiến chị thấy yêu đời trở lại. Nguồn: Internet
Nhắc đến con trai, chị mới tâm sự về quyết định làm mẹ đơn thân: “Tôi chưa bao giờ khuyên ai đó nên độc thân hay nên làm mẹ đơn thân, vì tôi tin mỗi người có một cái duyên nợ và nghiệp khác nhau. Tôi cũng nhận được những tâm sự từ các chị em phụ nữ than khổ trên trang cá nhân, nhiều khi đọc mà tôi muốn khóc vì hôn nhân của họ không hạnh phúc, nhưng không lẽ tôi khuyên họ nên chia tay, nuôi con một mình sẽ sướng hơn? Tôi chỉ có thể khuyên họ cứ theo duyên nghiệp, cứ để mọi thứ tự nhiên, khi cái duyên hết sẽ tự động chia tay”. Chị từng có lúc đắn đo không muốn công bố chuyện mình có con vì sợ bé sẽ bị tổn thương vì không có cha. Nhưng rồi chị lại thấy việc tuyên bố mình là một bà mẹ đơn thân chỉ là một chia sẻ nhẹ nhàng. Khi được hỏi về cha ruột đứa bé, chị chỉ cười bảo hãy để đó là một bí mật của riêng chị.
Trải qua nhiều sóng gió tình cảm rồi làm mẹ nên chị ngộ ra được nhiều vấn đề, về thân phận và thiên tính của một người phụ nữ. Chị không còn quá thiết tha với chuyện tình cảm, cũng chẳng khao khát tìm kiếm một người đàn ông cho riêng mình vì chị cho rằng vạn sự tùy duyên: “Sau khi chia tay bố Thiện Nhân (tên con trai của Việt Trinh), vài người có cảm tình với tôi nhưng tôi ngại tiến tới vì vết thương lòng ngày xưa quá lớn. Tôi lo, họ sẽ không thương con thì tội bé lắm. Ngoài ra, tôi đã già để có thể yêu đương nồng nhiệt“. Mối quan tâm lớn nhất của chị bây giờ vẫn là đứa con trai yêu quý, cũng là niềm hạnh phúc lớn lao và duy nhất của chị. Chị bảo rằng: “Với tôi, có con, đó là một tài sản lớn vô bờ bên. Và như thế đã là quá đủ”. Con trai đã khiến chị sống lại, có thêm động lực để phấn đấu trở lại.

Việt Trinh giản dị bên cạnh con trai của nam diễn viên Hiếu Hiền trong tiệc sinh nhật. Nguồn: Internet
Chị bảo chị phải sống thật tốt để làm gương cho con. Có một thời chị chạy theo cuộc sống vật chất đủ đầy nhưng bây giờ thức tỉnh rồi, chị mong muốn dạy con về lòng nhân ái, biết yêu thương và chia sẻ với những người khốn khó. Vì thế, ngay từ khi con trai 3 tuổi, chị đã dẫn con đi làm từ thiện ở các trung tâm mồ côi để con có thể cảm nhận được những hạt giống thiện nguyện dần nảy nở trong tâm hồn.
Giờ đây đối với một người phụ nữ đã đi qua nhiều giông tố như chị Việt Trinh thì cuộc sống là một thiên đàng. Người ta không thể đòi hỏi quá nhiều và hạnh phúc nằm ở trong tâm. Với chị, con chính là niềm hạnh phúc tròn vẹn nhất của chị.
Theo webtretho