Cuộc sống của một gia đình – lời kể của mẹ đơn thân

mang bau 24 tuan

Medonthan.net- Chào các mẹ, em 24t, hiện đang mang bầu 24 tuần. Trước đây, em làm việc trong 1 đơn vị bộ đội, quen và yêu anh cũng là bộ đội. Sau 2 năm yêu nhau, em có bầu, anh phủ nhận và chia tay em, em nghỉ việc và ở nhà mẹ đẻ. Không nói tới anh, vì con người đó coi như em không cần.

Gia đình em các bác, ông bà từ mặt em toàn bộ vì em làm xấu hổ cho gia đình. Mẹ em 2 đời chồng và đều đã ly hôn. Bà đang qua lại với 1 ông. Bản thân em không ưa ông này vì ông ý chỉ lợi dụng mẹ, lợi dung gia đình em, bao nhiêu tiền bán đất bán nhà đều đổ đi….đâu không biết…

Ông ý mặc kệ sự có mặt của em, luôn luôn mặc quần sịp đi trong nhà và thậm chí có lần em đang ngồi uống sữa ông ấy cởi cả quần dài mặc nguyên quần sịp trước mặt em. Em đã góp ý, nói với mẹ rất nhiều và vì thế mẹ với em hay xích mích chuyện gia đình. Bản thân em không biết ông ý có nói gì với mẹ không? Nhưng thật sự mẹ em thay đổi quá nhiều từ khi có sự có mặt của ông ấy. Em cứ nghĩ em lựa chọn cuộc sống như thế này, bố con em bỏ mẹ con em, xã hội thị phi nhưng mẹ em sẽ không bao giờ bỏ mẹ con em . Giờ em không có việc làm, em ở nhà với mẹ. Nhưng cứ nói gì với mẹ là mẹ đuổi em đi. Mẹ e bảo ” tao đuổi mày bao nhiêu lần mà mặt mày dầy mày vẫn đã cút ra khỏi nhà tao đâu”. Bà đi chơi mấy ngày cùng chú ấy, để em một thân một mình. Em cũng chỉ là giúp 1 người bạn cũng đơn thân vì con bạn ấy ốm đi viện, vậy mà về tới nhà lại đuổi em đi tiếp. Em không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Các mẹ có thể cho em lời khuyên và chỉ giúp e ở đâu có việc làm và có thể ở được không ah. Em chỉ muốn còn vài tháng nữa thôi , con em sẽ ra đời bình an. Chứ hơn 5 tháng mang thai mà u uất, khóc suốt thế này, e lo quá. Em cảm ơn các mẹ ạ

CFS gởi về medonthan.net

Bình luận

2 bình luận cho “Cuộc sống của một gia đình – lời kể của mẹ đơn thân”

  1. Ảnh đại diện Thuy Mai

    tội nghiệp em. em hãy cố gắng lên, cố găng chịu đựng sống với mẹ đẻ thêm 1 thời gian nữa sau khi sinh e bé cứng cáp rồi hãy đi. giờ e ma đi thì khổ cho con của e lắm. phụ nữ lúc sing con cực lắm e ah, dù sao có người nhà vẫn còn hơn ko.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *