Mẹ xin lỗi- con yêu của mẹ

xin loi con yeu

Bất kể người mạnh mẽ tới đâu cũng cần có chỗ dựa, cũng sẽ có những lúc yếu lòng và cần sự ấm áp sẻ chia. Nhưng những người mẹ đơn thân thì phải gạt đi sự yếu đuối để nhường chỗ cho mạnh mẽ…

Tất cả vì con thân yêu.
Là phụ nữ ai mà k muốn có bờ vai nương tựa. Ai mà k muốn sẽ có người đàn ông của mình ở bên cạnh trong những lúc khốn khó hay yếu mềm. Những tưởng người bao nhiêu năm qua là người tốt. Nhưng biết đâu bất ngờ… Tất cả chỉ là những tưởng mà thôi. Đổi lại người ta lại nghi ngờ mình. Còn đi nói xấu với gia đình mình. Cái nực cười ở chỗ gia đình mình lại tin hắn ta. Lại chửi rủa, mắng nhiếc mình.

Suốt 5 tháng trời mang thai. Gia đình không được câu hỏi han hay chăm sóc. Chỉ toàn trách móc. Hàng đêm cảm thấy tủi thân, nước mắt tự rơi bao giờ. Hình như có thai tâm trạng trở nên nhạy cảm hơn.Thèm lắm những câu an ủi, động viên từ gia đình. Thà rằng hắn ta nghi ngờ, trách móc hay k quan tâm cũng được. Nhưng nếu có gia đình ở bên cạnh thì rồi cũng sẽ k sao. Nhưng… Rốt cuộc k ai bên cạnh mình cả. Mình cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này. Cứ thế… Cứ thế mình lại thu mình vào vỏ ốc. Phải chăng đó là điều trừng phạt dành cho mình. Gia đình ơi! Con thèm lắm 1 chút ấm áp. Dù giả tạo cũng đc… Cũng đủ cho con 1 chút mạnh mẽ để đi qua giông bão của cuộc đời. Cũng đủ để cho con nghĩ rằng nơi nào đó vẫn cần con. Ba mẹ ai cũng có cuộc sống của riêng mình… Cũng có những người con cần phải chăm lo hơn. Con phải tránh né ánh mắt của mọi người, phải chọn đi làm cả ngày để k phải bị người khác bắt gặp. Khi 4 tháng, con phải xin nghỉ làm vì sợ người ta đàm tiếu.và giờ con phải bỏ nơi con sống bao nhiêu năm để ra đi. Phải bỏ đi để gia đình k phải mang tiếng nhục nhã. Phải bỏ đi để mọi người trong gia đình k phải cảm thấy ngứa mắt. Để mọi người k phải tức giận khi thấy con… Con biết con sai… Nhưng… Con đau. Con cô đơn lắm! Rồi con biết làm gì ở nơi đất khách quê người… Con sợ hãi, hoang mang… Nhưng con phải sống vì 1 ai đó…

Con gái bé bỏng của mẹ ơi!
Mẹ xin lỗi vì đã k dành cho con 1 tình yêu trọn vẹn của 1 gia đình.
Mẹ xin lỗi vì đã tưng có ý nghĩ bỏ con đi.
Mẹ xin lỗi vì không thể ăn đầy đủ để có chất cho con.
Mẹ xin lỗi vì đêm nào cũng khóc. Khiến con ngủ không được yên.
Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, con gái bé bỏng của mẹ ơi.
Những lúc mẹ đi khám, đi siêu âm cũng chỉ đi 1m. Nhìn những ng khác ai cũng được chồng đưa đi, nhìn gương mặt hạnh phúc của những ông bố khi bước ra từ phòng siêu âm, khi họ vừa đc nhìn thấy con mình qua siêu âm. Mẹ lại nghĩ tới lúc nào đó con sẽ chỉ có mẹ đưa con đi học, họp phụ huynh cho con. Lúc con thắc mắc rồi mẹ sẽ trả lời con như thế nào đây. Liệu con có giận mẹ không?
Con sẽ phải ở 1 nơi xa lạ, không ông bà, không ba, không người thân. Con sẽ chỉ có mẹ. Mẹ đau đớn mỗi khi nghĩ tới những điều đó. Nhưng sẽ càng đau đớn hơn khi k có con. Mẹ cảm thấy ấm áp khi cảm nhận đc những cử động đầu tiên của con. Cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con qua siêu âm. Con gái ơi, mẹ yêu con nhiều lắm. Dù người ta nghi ngờ về sự tồn tại của con nhưng con là con của mẹ là đủ rồi. Dù k ai chào đón nhưng có mẹ hàng ngày mong ngóng con ra đời.
Con yêu ơi, rồi con sẽ hiểu và không giận mẹ chứ?
Con yêu ơi, con là tình yêu to lớn, là cuộc sống của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều.
Mẹ biết rằng mẹ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Việc làm không có, người quen cũng không, kinh nghiệm chăm sóc con cũng chưa có. Nhưng mẹ biết, mẹ có con. Mẹ phải cố gắng vì con. Vì con gái bé bỏng của mẹ 🙂

CFS gởi về medonthan.net

Bình luận

Một bình luận cho “Mẹ xin lỗi- con yêu của mẹ”

  1. Ảnh đại diện
    Khách

    Bạn mạnh mẽ lắm..thật sự đáng ngưỡng mộ tình cảm bạn dành cho con ,sau này con bạn sẽ hiểu và thương bạn nhiều

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *