Có ai hiểu được nỗi lòng của me, của một bà mẹ đơn thân non trẻ, vừa chập chững bước vào đời đã bước ngay vào ngõ cụt, mà còn kinh khủng hơn khi quay lại cũng không còn đường ra, thế giới tưởng chừng như đen tối mù mịt, muốn tìm tới cái chết để giải thoát, nhưng ông trời hình như đúng là không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả.
>>> Bài liên quan:
- Đơn thân nuôi con một mình con đường chông gai và hạnh phúc
- Làm mẹ đơn thân không dễ dàng đan xen hạnh phúc và khổ đau
Chợt nghĩ tới câu nói:”BÙN DƯỚI CHÂN, NHƯNG NẮNG Ở TRÊN ĐẦU”, phải đập cái tường cuối con ngõ cụt ấy mà đi thôi, uhm thì đồng ý là sẽ chậm hơn những người may mắn đi đúng đường, 1 năm, 2 năm, hay 10 năm, nhưng chắc chắn sẽ có một lối đi cho mẹ con mình, một lối đi riêng, đi trên con đường HẠNH PHÚC.
Mẹ đã lãng phí tuổi thanh xuân vì những chuyện vô ích và những kẻ không xứng đáng, nhưng giờ đã có điều xứng đáng để mẹ tiếp tục hi sinh rồi, ban đầu sẽ là khó khăn nhưng mẹ tin rằng chỉ cần có con thì dù có bao nhiêu chông gai trong cuộc đời này mẹ cũng sẽ vượt qua được hết, đó là trách nhiệm và là lời hứa danh dự mẹ dành cho con.
Mẹ biết và hiểu rằng, mẹ sẽ có những giây phút yếu lòng, mẹ sẽ buồn, sẽ khóc nhưng mẹ không có quyền, không được phép gục ngã vì mẹ không còn một mình nữa, mẹ đã là một người mẹ thật sự, ông trời đã ban cho mẹ thiên thức đó, mẹ chỉ được phép tiếp tục cố gắng.
Giờ mẹ đang ngồi trong nhà bác con, một ngôi nhà hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, vang tiếng bố mẹ và con cái cười đùa, mẹ thấy chỉ có một mình, mẹ buồn, mẹ chạnh lòng. Mẹ thèm được nâng niu, quan tâm, chăm sóc khi có con. Mẹ ước được như những người phụ nữ khác, mẹ ghét, mẹ không muốn phải làm mẹ đơn thân, sự lựa chọn này chỉ là bất đắc dĩ thôi con gái ak

Mẹ đã, đang và sẽ cố gắng làm tất cả vì con, 6 tháng qua, mang con trong mình chưa giây phút nào mẹ quên nhắc bản thân mình cố gắng, 6 tháng qua mẹ làm việc như một người bình thường, à không, có lẽ còn hơn con ak, mẹ chỉ được nghỉ ngơi vào lúc 10h tối đến 6h sáng, nhưng không sao, mẹ không muốn mang tiếng là dựa dẫm, là ăn bám một ngày nào, coi như mẹ đang góp tiền đợi ngày sinh con vậy, cố gắng lên mẹ con mình, gần 3 tháng nữa thôi, chỉ gần 3 tháng nữa thôi là mẹ con mình được thấy nhau rồi con yêu ak, lúc đấy sẽ thật hạnh phúc, là cả chân trời mới mở ra, có thể sẽ rất vất vả, nhưng mà mẹ đã mãn nguyện rồi, và lúc đó mẹ con mình có thể danh chính ngôn thuận về với ông bà ngoại rồi, thật ra chính mẹ cũng thèm được sà vào lòng bà ngoại con mà khóc lóc, mà than thở, mà kể lể những nỗi niềm mẹ đã trải qua. Mẹ là một bà mẹ đơn thân trẻ con mà..
Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm mẹ con mình ra nông nỗi này, đó không phải là thù hận, vì thù hận hoàn toàn có thế xóa sạch, mẹ phải sống và nuôi dạy con yêu của mẹ thật tốt, để cho tất cả những con người tàn độc đó phải hối hận, phải ghen tị. Hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với mẹ, chắc ông trời ông ấy đang trêu đùa mẹ đấy mà, ông ấy muốn thử thách mẹ, thử thách lòng kiên nhẫn của mẹ đây mà, vậy mẹ sẽ để cho ông ấy thấy rằng mẹ có thể đợi được, lâu bao nhiêu cũng được, chỉ xin đừng quên rằng giờ đây mẹ đang có con, chỉ mong đừng gieo dắt đau khổ cho con gái mẹ, còn mẹ thì chai sạn với nỗi đau rồi.
Mà con yêu này, mẹ bị chuột rút, bị phù chân nữa, tối mẹ loay hoay làm con yêu không ngủ được, mẹ thấy con đạp cả đêm, thương lắm, xót lắm, thôi chịu khó gái yêu nhé, sắp được vùng vẫy ở thế giới bên ngoài rồi…YÊU CON NHIỀU LẮM.
MaiRung
Để lại một bình luận