Tôi muốn đi bỏ thai nhưng bạn thân khuyên không nên, sợ sẽ khó có khả năng sinh con nữa.
- Tôi đã trở thành bà mẹ đơn thân mạnh mẽ như thế nào?
- Con ạ! Hãy cùng mẹ bước tiếp trên con đường không có ba con nhé
- ‘Làm mẹ đơn thân tuổi 15, đời tôi rẽ sang hướng khác’
Tôi khá xinh, cao ráo, được nhiều người theo đuổi. Tôi từng quen nhiều người đàn ông trước khi quen anh. Chúng tôi yêu nhau và đã đi quá giới hạn, tôi có thai nhưng anh lại không chịu nhận, anh bảo: “Chẳng biết cái thai của ai, nhỡ em bắt anh đổ vỏ thì sao”. Tôi đành nuốt nước mắt đi phá thai khi mới hơn 18 tuổi. Sau chuyện đó, tôi ăn năn, hối hận nhưng cũng chẳng được bao lâu lại quen người khác.
Từ hồi đó, tôi cũng quen vài người nữa, chẳng ai được lâu quá 3 tháng. Người yêu hiện tại bằng tuổi tôi, hai đứa cũng đi quá giới hạn và lại có thai ngoài ý muốn. Tôi muốn đi bỏ thai nhưng bạn thân khuyên không nên, sợ sẽ khó có khả năng sinh con nữa. Giờ tôi phải làm sao, có nên tiếp tục bỏ thai? Nếu không bỏ tôi sẽ phải làm mẹ đơn thân như nào?
Theo ngoisao
3 bình luận
Ý nghĩa
Mình chào các mẹ mình thực sự đang muốn chia sẻ và cần sự giúp đỡ.
Rất muốn chia sẻ chị em cùng hoàn cảnh.Làm sao liên hệ với bạn đây.