Medonthan.net-Bản kiểm điểm của cô được hồi đáp bằng một văn bản dài… mắt cô nhòe đi, dù đã lường trước kết quả này khi quyết định. Cái gì cũng có cái giá của nó. Haha, cô chấp nhận, cô bằng lòng đánh đổi cái giá quá đắt này. Một kiếp làm người khi nằm xuống còn gì tồn tại?! Cả xác cũng đã hiến rồi, thì có gì mà quan trọng, danh vọng tựa hư vô. Cô phải kiên cường thôi! Vì không còn cách chọn lựa nào khác, đứa bé càng chòi mạnh khi cô không vui, nó đã quá thiệt thòi nên những đánh đổi của cô không là gì hết.

đứa bé càng chòi mạnh khi cô không vui, nó đã quá thiệt thòi nên những đánh đổi của cô không là gì hết.
Đừng đặt trên vai những người mẹ đơn thân những gánh nặng tinh thần khi vốn dĩ đời không làm gì thay cho họ. Họ đã phải kiên cường để tồn tại sau đau thương, lại tiếp tục đương đầu với muôn ngàn dư luận, người thương thì ít kẻ ghét thì nhiều. Họ được gì sau phong ba bão táp phải chăng là trái tim đầy vết thương năm tháng… Cô giữ đứa bé lại vì không thể làm điều ác, không thể từ bỏ máu mủ của mình, không thể nào tin rằng cô lại có thể làm mẹ lần nữa là lý do mà khi xưa cô từng bị nhà chồng rũ bỏ vì không thể sinh đứa con thứ hai. Sự đời… Vốn lạ. Hình như mọi oan trái đều tìm đến cô, cô tự cho mình là người mà kiếp xưa tu chưa trọn cô có nhiều thứ và đánh đổi bằng một trái tim không lành lặn. Chiều sẽ buông, trong căn nhà hoàng hôn sẽ chỉ một trái tim hồng… Cô đã chọn và cô phải sưởi cho nó ấm để tồn tại bên mái đầu xanh.
Theo Thu Xa- medonthan.net