Hôm nay em vừa quyết định làm một bà mẹ đơn thân, em cũng vừa mới like page này, em thực sự đang quá bối rối, em không biết phải làm gì tiếp theo, em cần chia sẻ và những lời khuyên, xin hãy giúp em em năm nay bước sang tuổi 24, mới kết hôn được 7 tháng 17 ngày..
>>>Bài liên quan:
Em có thai 5 tháng rồi..ngày hôm qua như là địa ngục với em, chồng em uống rượu từ chiều đến tối vẫn còn men rượu nói chuyện với em rất khó chịu..quyết định tối đi siêu âm xem con thế nào nhưng thấy chồng ăn nói khó nghe em nói khó chịu thì thôi không đi nữa..chồng em không đi nữa và văng đéo lắt rồi nói rất khó nghe..em lấy xe máy tự đi khám thì chồng em ra rút chìa khóa bảo em muốn đi đâu thì đi bộ..Vậy là em đi bộ mang con đi khám thì lúc sau chồng em đuổi theo bắt em về..em bảo em không về đuổi thì em đi..
Bảo em đi bộ thì em đi, có đi em tự bắt xe về được..Vậy là chồng tát em rất mạnh giữa đường..em thực sự bất ngờ vì chồng mình lại đánh mình-điều mà em không bao giờ nghĩ tới, em cương quyết không về theo vậy là chồng cầm cổ em dúi xuống rồi giơ tay dọa đánh em lần nữa..
Em thực sự không chấp nhận được sự thật người mà yêu em bao nhiều trước kia giờ lại có thể như vậy..em mang bầu nhưng mọi việc giặt giũ nấu nướng lau dọn nhà em vẫn làm hết..chồng chỉ đi làm về kê đít ngồi ăn rồi ngủ..chưa bao giờ làm hộ em một việc gì..chưa bao giờ nửa đêm em thèm ăn gì mà có thể bảo chồng đi mua..thậm chí đêm đau lưng không ngủ được xoay người qua lại còn bị chồng cáu, đã nhiều lần chồng em cứ uống rượu vào là kiểu gì hai vợ chồng cũng cãi nhau to và cũng nhiều lần dọa đánh em rồi.
Hôm nay em đã viết đơn ly hôn, em chưa sẵn sàng làm một bà mẹ đơn thân..nhưng tiếp tục cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu..hãy giúp em cho em một lời khuyên, nếu ly hôn bố em bắt em bỏ đứa bé, nếu không ly hôn em sẽ phải sống với con người như vậy, anh ta không cần em cũng chẳng thiết tha con anh ta nữa rồi..em phải làm thế nào đây..
Em chưa thể nuôi sống được chính em thì con em em phải làm sao đây xin hãy cho em một lời khuyên..
Linh Tron- cfs gởi về MDT
>>> Để quyết định làm mẹ đơn thân ly hôn có thật sự dễ dàng ?
Bình luận bị đóng