Chào các mẹ !
Mình tham gia hội đã lâu, luôn đọc và lắng nghe những chia sẻ của mọi người. Mình nhận ra rằng mỗi người trong hội đều có hoàn cảnh éo le riêng, nhưng tất cả đều cố gắng vươn lên vì các thiên thần nhỏ. Mình cũng giống như các mẹ, là một người mẹ đơn thân, và hôm nay khi mọi cảm xúc trong mình ko còn kìm nén được mình thực sự muốn chia sẻ với ai đó, và mình chọn các mẹ để gửi gắm nỗi lòng.
>> Bài liên quan:
- Dù con cố gắngn ừng ngày dù chưa biết ngày mai ra sao
- Phụ nữ Việt cứ mãi khổ trách nhiệm thuộc về ai
Mình năm nay 30 tuổi, làm mẹ đơn thân khi mình 25 tuổi, con trai mình là kết quả của tình yêu 6 năm, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhưng vì gia đình mình nghèo, bố mẹ đều ốm đau, nên gia đình người ấy không đồng ý, vì lý do đó chúng mình đã rất khổ, cũng đã rất nhiều lần chia tay rồi lại quay lại, cho đến một ngày anh ta nói với mình chỉ có cách duy nhất để gia đình đồng ý là phải có con, thế rồi mình đã tin và rồi con thì có thật, nhưng cái can đảm mà anh ta hứa sẽ cùng mình vượt qua mọi rào cản lại không thật, mình thật sự không tin nổi với bằng đó thời gian yêu nhau, đến lúc mình cần anh ta nhất thi anh ta lại quay lưng. Ba tháng đầu biết mình có thai, anh ta rất vui, lại còn tỏ ra quan tâm chăm sóc nhiều hơn, rồi 2 đứa bàn tính ngày cưới, nhưng oái ăm thay dù như thế gia đình anh ta vẫn không đồng ý, rồi một ngày anh ta hẹn mình xuống nhà, khi mình xuống thì gặp người con gái mà từ trước tới nay anh ta vẫn nhận đó là em gái kết nghĩa, thật sự bất ngờ khi nghe người em gái đó thao thao bất tuyệt kể về tình yêu của họ, mình choáng váng, và đứng dậy ra về, anh ta nói xin lỗi mình vì anh ta nhu nhược không thể vượt qua rào cản gia đình và muốn mình bỏ cái thai, vì anh ta không thể không nghe lời mẹ.
Cái đó mình có thể hiểu, nhưng còn chuyện cô em gái kia,mình thấy khinh bỉ và coi thường,mình chửi và cắt đứt liên lạc,mình giấu gia đình, và ra Hà Nội làm, mình làm ngày làm đêm chỉ mong kiếm tiền sinh con,ngày mình sinh con mình tìm đến 1 khu vực nông thôn,và thuê nhà gần trạm xã,khi sinh em bé bị vòng hoa quấn cổ, lại áp lực tâm lí, mình đã rất khó khăn sinh em bé, các bác si gọi sẵn taxi cho mình chuyển lên tuyến trên nhưng mình quyết không đi,khi đó mình chỉ nghĩ chết thì chết, rồi cuối cùng nhờ sự tận tình của các bác ở trạm xã mình đã sinh thành công,nhưng vì ko biết bế, không biết cho con bú, con quấy khóc, mình đành phải gọi điện cho mẹ, mẹ khóc, và xin bố mình cho mình về nhà. Từ khi mình sinh con anh ta có nhắn tin, gọi điện nhưng lại không công nhận với gia đình và xã hội về con, vì thế mình từ chối tât cả cuộc gọi, tin nhắn của anh ta, tưởng rằng mọi chuyện đến đó đã yên ổn, khi mình được bố mẹ cho về nhà, thì mâu thuẫn giữa vợ chồng anh trai với mình xảy ra, anh chị là giáo viên cấp 3 nên ko chấp nhận việc cho mình về nhà, anh chị giận bố mẹ mình, không ăn cơm cùng, và chuyển ra ăn riêng. Rồi mình tìm được việc ở gần nhà, mình làm bảo vệ 1 trường học, con 3 tháng tuổi đã phải cùng mình lăn lộn.
Con còn nhỏ nên mình chấp nhận nhẫn nhịn tủi nhục, mặc cho vợ chồng anh trai chửi rủa, khi con mình được 1 tuổi thì bố mình mất, mình rất khổ và ân hận vì đã không thể làm gì tốt hơn khi bố còn sống, thậm chí anh trai còn hất cả bát hương của bố mình xuống đất khi chưa được 100 ngày, bố mất rồi vợ chồng anh trai mình càng được đà lấn tới, tìm mọi cách để đuổi mình ra khỏi nhà, thậm chí kiếm cớ gây sự đánh đập mình, đã rất nhiều lần mình muốn bỏ đi 1 nơi thật xa, nhưng thương mẹ ốm, bố lại không còn, con thì quá nhỏ, mình lại nhẫn nhịn chịu nhục, cho đến bây giờ con trai mình đã 5 tuổi, con luôn bị ám ảnh về cảnh tượng mẹ bị đánh, đã có lần con cầm chai nước ném vào người anh trai mình, mình mắng thì con nói con phải làm thế mới hết giận được, con mình đã lớn và mình không muốn những lời lẽ chửi rủa cạnh khóe sẽ nhen nhóm sự hận thù trong tâm hồn con mình, mình muốn đi đến một nơi thật xa, để sống những ngày tháng bình yên, để con mình có thể có 1 tuổi thơ trong sáng, nhưng mình biết phải làm sao đây khi con mình lại chuẩn bị học lớp 5 tuổi.
Các mẹ có biết ở khu vực nào dễ tìm việc lại gần các trường mầm non, và thủ tục nhập học như thế nào các mẹ hướng dẫn mình với, mình cảm ơn các mẹ rất nhiều.
Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe.
legiang86kh@gmail.com