Medonthan.net– Một gia đình có điều kiện, chồng làm công chức có chức vụ ngành kiếm ra tiền (hải quan), vợ rất xinh đẹp, gia đình khá giả, nhưng lấy chồng sớm, học hành không cao, nhưng cũng có bằng tại cao đẳng, tại chức, liên thông…. Chồng cặp bồ lăng nhăng, rượu chè..vv và gia đình rạn nứt, ly hôn. 10 năm sau khi đứa con trai lớn học đại học,con bé đã thành thiếu nữ 14…Người mẹ bằng mọi cách hy sinh tài sản chung để nhận nuôi 2 con…bỏ hết vì con…lo cho các con từng ly, từng tý, cho con học trường chuyên, luyện thi đại học, chẳng phải làm bất cứ việc gì…mong bù đắp cho con vì thiếu bố…
Người bố láy vợ hai và không có con nữa, cũng qua thời gian 10 năm đó, khi con trai (đáng lẽ bố phải nuôi theo pháp luật xử) đang học đại học. Bố mới gửi cho con mỗi tháng 2 triệu+… nhưng vào tài khoản của con (không gửi cho mẹ) trong khi con vẫn ở với mẹ…Tất tảo, khó khăn, hy sinh của người mẹ trong từng ấy năm dồn cho con tất cả…ai làm mẹ đơn thân đa phần sẽ như vậy…
Đứa con trai học nhất nhì trường chuyên ở tình/thành phố, lớn lên đi học đại học nơi thành đô, xa nhà mẹ thuê cho hẳn căn nhà tiền triệu với đầy đủ tiên nghi, máy tính, internet, cuối tuần mẹ lên thăm tiếp tế đồ ăn…
….
Cuộc sống trôi đi thêm vài năm khi đứa con ngoan sắp ra trường, mẹ lại tất tả quan hệ, xin trước cho con nơi làm việc danh giá, chỉ chờ con ra trường…thoáng trong suy nghĩ của người mẹ có đôi lần lo lắng vì gần đây không kiểm soát được con, uống rượu, chơi game, để tóc dài, đi đâu cũng không nói..vv nhưng vì tin con ngoan hiền, nững đứa khác cùng trang lứa có hư hỏng thì con mình cũng không thể như vậy được, mình đẻ ra nó, nuôi nó mình biết chứ…
3 tháng nữa con ra trường, giờ con có thể đến chỗ đơn vị ấy để đi làm trước, rồi hồ sơ gửi sau- công ty này rất lớn, hàng ngàn người mới tuyển có 1-2 thôi…
– Mẹ! con chưa ra được trường!
Đất dưới chân như lụt xuống, người mẹ thẫn thờ khi đến phòng đòa tạo…
Mắng chửi ư? muộn rồi! khóc ư? ai chẳng khóc ở tình huống này… 11 môn không được thi, học phí không đóng, tiền ở tài khoản cũng vẫn còn, nhưng không rút được vì mất CM thư, thẻ sinh viên..vv
Giờ mới thấm thía… kỹ năng sống con ơi! muộn rồi, chim trong lồng nuôi lâu quá, thả ra chắc gì bay được lên cao, nhảy mấy cái ngoài sân cũng bị mèo, chó vồ mất thôi…
– Dì và bố mới là người tốt nhất, con đi với dì và bố đây…
……
Bao nhiêu năm nữa con sẽ quay về xin lỗi mẹ? Thắp nén hương mà xin lỗi nhé!… Chuyện sau này chưa dám nghĩ tới, nhưng chuyện bây giờ phải tính…hãy dạy con làm việc, hãy dạy con đạo đức, biết chăm sóc người khác… con gái mới 14 tuổi thôi…
Mong các bà mẹ đơn thân nuôi con nhớ kiềm chế cảm xúc khi nuôi con, hãy để cho con có kỹ năng sống hơn là mọt sách!
Thân!
Đinh Duy Vinh.