
Xưa, “không chồng mà chửa” là chuyện tày đình. Nay, xã hội hiện đại, tư duy thông thoáng, đối với một số người, chuyện hôn nhân đã không còn là quá quan trọng, tình cảm lại là thứ hàng “xa xỉ” mong manh, nhiều người phụ nữ đã chọn cho mình một lối đi khác: sinh con một mình…
- Cuộc sống chật vật của những bà mẹ đơn thân Nhật Bản
- Niềm hạnh phúc của single mom
- Làm mẹ đơn thân, liệu chúng ta có đang cướp đi “người cha” vốn có của con mình?

“Lấy chồng, phức tạp!”
“Vẫn biết điều đó trái với “quy luật tự nhiên” nhưng tôi vẫn quyết định trở thành “single mom”, Thanh Thủy (Q.Phú Nhuận) tâm sự. Thủy là một cô gái xinh đẹp, thông minh và thành đạt. Mới ngưỡng U30 nhưng cô đã là giám đốc thương hiệu của một nhãn hàng nổi tiếng, sự nghiệp đáng mơ ước của nhiều bạn gái đồng trang lứa. Hàng ngày cô vô tư, phơi phới hưởng thụ cuộc sống của người độc thân, nhưng ngược lại, gia đình Thanh Thủy thì lại như “ôm quả bom nổ chậm” trong nhà, hối cô lấy chồng sinh con. Không ít mối mai ra mắt bạn trai nhưng cô đều lắc đầu nguầy nguậy. Có lẽ do ảnh hưởng lối sống phương Tây trong môi trường làm việc và chứng kiến sự tan vỡ của nhiều gia đình bè bạn nên cô tuyên bố thẳng thừng: “Lấy chồng mà như mấy cô bạn tôi, vợ chồng không hợp suốt ngày cãi cọ nhau, lôi nhau ra tòa phức tạp, tôi thà ở vậy kiếm đứa con nuôi cho lành…”. Nói là làm, một ngày ba mẹ cô tá hoả khi thấy cái bụng con gái mình lùm lùm ngày một lớn. Ông bà nhiều lần gặng hỏi về cha đứa bé thì cô chỉ trả lời gọn lỏn: “Ba mẹ yên tâm, con lo cho nó sẽ rất tốt, nó không cần có bố đâu!”. Vì muốn gia đình không phải xấu hổ với hàng xóm, Thanh Thủy quyết định dọn ra ở riêng ngay sau đó trong tiếng thở dài “không hiểu nổi” của ông bà.
Cùng cảnh “gà mái nuôi con” nhưng lý do trở thành “single mom” của Minh Hạnh (Hải Phòng) lại hoàn toàn khác. Hạnh cũng là một cô gái ưa nhìn, đẹp nết, khiến bao bà mẹ đều muốn Hạnh là con dâu của mình. Thế nhưng, cô lại rất lận đận trong tình duyên, mối tình đầu kéo dài bảy năm của cô vào một ngày đã bỏ đi theo bóng hồng khác. Mối tình thứ hai được hai năm thì chàng cũng cao bay theo tiếng gọi cuộc sống phía trời Tây. Thất vọng, cô lao vào công việc để tìm quên, sống thu mình khép kín không mở lòng với bất kỳ người con trai nào nữa. Khi giật mình nhìn lại bạn bè tay bồng tay bế, thì mới phát hiện mình đã “quá lứa” nên đành ngậm ngùi quyết định “làm mẹ đơn thân”.
Trái với hai người phụ nữ trên, Ngọc Phượng, 28 tuổi – nhân viên kinh doanh của một công ty truyền thông thì lại lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân vào năm tới vì “Không thấy người đàn ông nào thích hợp”. Lý do là, trong các mối quan hệ của Phượng, không người đàn ông nào có thể lọt vào mắt xanh của cô đơn giản là vì không có khuyết điểm này cũng có khuyết điểm khác, chẳng ai đúng như mẫu người cô đề ra. Cô tuyên bố với đồng nghiệp “Không mất thời gian tìm hiểu đàn ông nữa, từ giờ chỉ tập trung vào việc “tìm bố cho con” của mình thôi!”. Quyết định của cô đã làm không ít bạn bè choáng váng. “Chỉ có đứa con mình là của mình thôi, còn chồng chắc gì đã là của mình mãi (!?)” với lý lẽ đó, cô vẫn đang tìm kiếm “ông bố” thích hợp cho đứa con tương lai của mình.

Những cô nàng “tự tin”?
Theo một số nghiên cứu xã hội học, trên thế giới hiện nay có khoảng 12% phụ nữ đang là những bà mẹ đơn thân. Nguyên nhân là phái đẹp ngày nay họ ngày càng khẳng định vị trí độc lập hơn về kinh tế cũng như quan điểm sống. Xã hội cởi mở, quan niệm đời sống tình dục thông thoáng, không còn bị ràng buộc bởi những nếp sống xưa cũ nên “single mom” đang là lựa chọn của không ít chị em. Thực tế, xu hướng này dường như càng được “lăng xê” mạnh mẽ hơn với sự công khai của một vài ngôi sao trong giới nghệ thuật. Họ là những người của công chúng, ít nhiều có tầm ảnh hưởng đến đời sống của giới trẻ. Tuy nhiên, với những phát ngôn “đanh thép” kiểu như: “không cần đàn ông”, “tôi có quyền chọn lựa cho cuộc sống của mình miễn không vi phạm luật”… họ đã vô tình cổ vũ cho xu hướng này. Theo đó mà chị em như được tiếp thêm động lực để “nối bước””. Và sau những quyết định đó họ có thực sự tự tin với sự lựa chọn của mình?

Cho đi & nhận lại
Diễm Quỳnh (Q.3) sau khi làm mẹ, cô mới thấm thía “nỗi niềm đơn thân” là như thế nào. Cô cho biết, đầu tiên là làm giấy khai sinh cho con thôi nhưng cũng bao nhiêu là rắc rối, chưa kể những ánh mắt soi mói, xầm xì của đồng nghiệp và hàng xóm nữa. Rồi những lúc lủi thủi chạy đôn chạy đáo thuốc men, bệnh viện khi con bệnh mới cảm nhận được sự tủi hờn biết dường nào. Tuy nhiên, những điều đó cô đều chấp nhận và vượt qua, chỉ có lúc cô lặng người với câu hỏi “Mẹ ơi! Ba con đâu?” của con mới khiến lòng cô như thắt lại.
Tâm sự của bà mẹ trẻ là thế, còn với những bà mẹ đơn thân đã đi hơn nửa đời người thì lại chất chứa những nỗi niềm riêng. Cô Thu Cúc (56 tuổi) nói, con trai bà buộc phải chia tay bạn gái khi gia đình cô ấy không chấp nhận con rể tương lai không có cha. “Họ cho rằng tôi là người mẹ không tốt. Tôi rất áy náy vì quyết định ngày xưa của tôi mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con mình”, bà buồn bã: “Tôi không dám khuyên ai, nhưng với trường hợp của mình tôi chỉ có thể chia sẻ với các cô gái hãy thận trọng trong tình yêu. Nghĩ tới cái hậu, lấy chồng và sinh con chứ như tôi bây giờ, nhìn con buồn một mình còn khổ hơn gấp mười…”

Đồng tình với ý kiến trên, một vị chuyên gia tâm lý khuyến cáo, chị em cần suy nghĩ thật thấu tình, hợp lý khi muốn trở thành mẹ đơn thân. Bởi điều này, thiệt thòi nhất vẫn là đứa con của mình về sau. “Con cái sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý và tính cách rất lớn. Chúng dễ tự ti và yếu đuối vì cách dạy dỗ của mẹ khó có thể cứng rắn như người cha, hơn nữa hành vi của một người đàn ông, người cha trong gia đình có vai trò đặc biệt trong việc hình thành và phát triển tính cách của con cho dù là trai hay gái. Toàn diện nhất vẫn là có đủ cha mẹ”. Dưới góc độ nhân bản, vị này cho biết thêm: “Đứa con là kết quả của tình yêu, nếu không đón nhận tình yêu mà lại muốn có kết quả của tình yêu là không phù hợp. Cánh chị em phụ nữ hãy luôn mở lòng đón nhận tình yêu. Vì bản chất của tình yêu là chấp nhận sự hy sinh, cho đi và nhận lại”.
Theo thegioidanong
