Làm mẹ, chúng ta luôn đặt nhiều kỳ vọng lên đứa con của mình. Mẹ nào cũng mong con cái lớn lên khỏe mạnh và thành tài và nhiều khi tạo áp lực học hành lên con cái. Nhưng trẻ nhỏ mà, chúng cần được lớn lên trong môi trường thoải mái. Hãy để con trẻ vui khỏe trưởng thành mẹ nhé!
-> Làm cha mẹ hãy một lần thử đặt mình vào vị trí của con.
Hôm trước hỏi thăm mục tiêu cuối năm của con trai như thế nào? thi điểm ra sao? có dự định sẽ lãnh thưởng cột cờ không?Con nói thi sẽ 9-10. Mẹ hỏi sao không phải là 10-10 mà 9-10, bạn nói trừ hao sai sót, có cái gì tuyệt đối đâu mẹ. Ờ vậy hả, mà mẹ nghĩ nên đặt mục tiêu cao để phấn đấu chớ? Bạn bảo mẹ đừng chạy theo thành tích, quan trọng học hiểu là được, và quan trọng là con học xong nhận được bao nhiêu.
À ha, hợp lý hợp lý, mẹ nào có chạy theo thành tích đâu. Con học lớp chọn toàn bạn giỏi, nên mẹ cũng không quá tạo áp lực cho con, cũng không bắt học thêm không kịp thở như nhiều bạn khác. Năm mẹ xem tập con được vài lần, dò bài thì 1-2 lần gì đó, chỉ nhắc con học bài, làm bài đi và luôn luôn nhận câu trả lời “con học xong, làm bài xong trên trường rồi, mẹ khỏi lo”. Và cứ thế, mẹ không lo thật, để con tự lo, vì việc học là của con mà.

Thi xong mẹ cũng không cuống lên để gọi hỏi cô điểm, vì biết trước đợi vài ngày thì cũng vậy thôi, kết quả không thay đổi, con nói thi ổn là ổn rồi. Hôm qua đi họp phụ huynh, xem học bạ tốt hết, cũng nhẹ nhõm, vậy là hoàn thành xuất sắc trong một năm qua, con và các bạn trong lớp đã rất nỗ lực. Biết ơn các cô cả năm qua đã truyền cho các con những bài học, những kiến thức, và nhất là phương pháp học hiểu tại lớp không cần về nhà làm quá nhiều bài tập, cũng không quá tải về chuyện học.
Về nhà đưa con xem học bạ, con sướng rơn vì thấy kết quả hơn con mong đợi. Con có quyền vui với nỗ lực của mình con trai nhé, vì con xứng đáng. Nhưng nếu một ngày nào đó, con không đạt được mục tiêu của mình thì cũng đừng buồn vì mình không đủ giỏi mà hãy lấy đó làm động lực cho mình lần sau sẽ phấn đấu tốt hơn
Thiết nghĩ con không xuất sắc, không lãnh thưởng, người làm mẹ chúng ta cũng không nên áp lực với con cái quá các mom nhỉ
Fb: Diệu Hiền