Mẹ gọi con là Miu nhé !
Cô gái tháng 12 của mẹ.
Mùa lạnh đến rồi , mẹ chuẩn bị đón con trong cái thời tiết như thế . 1 tay mẹ sẽ ôm con , tay còn lại tự che vết thương lòng . Cứ như vậy chúng ta vượt qua những ngày lạnh giá con nhé. Đêm đến mẹ co ro nghe từng nhịp nấc cục của con , rảnh rỗi lại lôi đống đồ bé xíu ra ngắm . Mẹ đã chuẩn bị cả sắc hồng dành cho con .
- Đời em bận lo cho con rồi không còn chỗ cho anh nữa đâu
- Con à, Bố con có bồ và nói mẹ không có quyền can thiệp đấy
- Làm mẹ đơn thân không khó nhưng cũng chả dễ dàng
Con biết không. Cái tháng bão vừa rồi mình mẹ bưng bê đồ đi ship , mẹ tắm những cơn mưa dài , đội những cơn nắng dữ. Chỉ vì muốn tự kiếm tiền sắm đồ cho con. Mẹ sắm đủ hết rồi chỉ chờ mỗi con khóc to đến bên mẹ thôi.
Mẹ từng ước giây phút chào đón con có vòng tay người đàn ông ấy. Nắm lấy tay mẹ ” cố lên vợ ” , ” em vất vả rồi ” , ” con bé ngoan lắm “.
Rồi lúc mẹ tỉnh sau cơn vật vã thấy con nằm gọn trong vòng tay của ba. Nghĩ thôi mẹ đã hạnh phúc.
Nhưng con ơi . trong lúc này họ chọn người đàn bà khác không phải chúng ta. Họ ngoại tình công khai mà mẹ thì bất lực. Mẹ không muốn la ó , ghen tuông. đơn giản vì mẹ qúa mệt mỏi , họ không đáng để mẹ làm tổn thương bản thân và con. Mẹ chọn cách âm thầm buông tay , sau khi sinh con xong mẹ sẽ làm giấy li hôn để họ được tự do. Ngần ấy năm họ luôn miệng nói yêu thương mẹ , vậy mà lúc mẹ sắp sinh con cho họ thì họ lại quay lưng.
Mẹ đã cố gắn giữ nhưng giữ làm sao khi con người đó đang dần biến chất. Facebook của họ xóa sạch hình ảnh của mẹ , đổi sđt , chặn tất cả bạn bè người quen của mẹ. Phải chăng họ sợ cô gái kia buồn . Vậy còn mẹ thì họ nói thẳng vào mặt ” tôi có người yêu rồi ” , chắc mẹ không biết đau hay sao ? Mẹ mất niềm tin , mất động lực , lấy gì để cố gắn ngày sinh sắp tới đây ? Muốn buông xuôi lắm . Nhưng chỉ cần nghĩ đến con mẹ cắn chặt môi để thôi yếu đuối.
Mẹ yếu đuối thì con phải làm sao ? Mẹ xin lỗi Miu à ! Chẳng cho con được gia đình trọn vẹn như người ta . con mất ba từ trong bụng mẹ. Sẽ không bao giờ mẹ cho phép mình quên nỗi đau này.
Bài Hát đó Thấm từng chữ . nhói từng lời.
Dằn vặt trong anh biết có thật không?
Trừng phạt chi cho quá khứ thêm đắng.
Một mình thân em cố gắng ngược xuôi.
Lo cho đôi ta mãi không sớm tối.
Một trời tình yêu trong em cho anh đến thế.
Em tin anh mà . Rồi đến khi em biết ra.
Phía sau tình mình . Bao nhiêu là người anh nói yêu thương tựa đã nói với em .
Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào.?
Có bao giờ trong lòng anh thấy tội lỗi.?
Vết thương này sẽ theo em đến cuối đời.
Càng đậm sâu lại càng da diết đau.
Hãy trả lời em nghe khi anh với ai.
Có bao giờ trong lòng anh nghĩ đến em.?
Em đã dành cho anh yêu thương nhiều thế mà.
Rồi anh cho em đau đến tận cùng.
Lòng từng sợ rằng . Mình sẽ đau thương
Khi mà ta vẫn yêu nhưng phải chia xa biệt ly.
Giờ sự phản bội của người mình một đời dành trao yêu thương chẳng hoài nghi. ê hê.
Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào.?
Có bao giờ trong lòng anh thấy tội lỗi.?
Vết thương này sẽ theo em đến cuối đời.
Càng đậm sâu lại càng da diết đau.
Hãy trả lời em nghe khi anh với ai.
Có bao giờ trong lòng anh nghĩ đến em.?
Em đã dành cho anh yêu thương nhiều thế mà.
Rồi anh cho em đau đến . tận cùng.
Cfsmedonthan