Vì mẹ quá vụng về, không giữ nổi một gia đình hạnh phúc cho con. Nhưng mẹ sẽ cố gắng, vì mẹ không muốn con gái của mẹ bị thêm một tổn thương nào nữa từ sai lầm của mẹ.
—>>> Cuộc sống cố gắng vì con là cuộc sống hạnh phúc nhất
Ngày mẹ phát hiện ra mình lựa chọn sai người, mẹ không muốn con gái mình lớn lên trong môi trường xung quanh không mấy gì tốt đẹp, nên mẹ tự cho mình cái quyền đặt dấu chấm hết trước khi mọi việc đi quá xa và khi mọi thứ quá muộn màng…
Nhưng con ơi, mẹ nào biết trước được ngày mai ra sao. Gia đình nhỏ không còn, con nhỏ một mình mẹ ôm lấy. Việc làm ăn bế tắc, mẹ tay trắng ôm con, đôi khi cảm thấy thật may mắn vì mẹ đã vượt qua giai đoạn đó, không thì cũng sẻ như một vài người đàn bà yếu đuối, trầm cảm sau sinh.
Con mới mười sáu tháng, phải cùng mẹ đi đất khách quê người sinh sống. Chỉ vì sự hèn nhát và chối bỏ hiện tại tối tăm không lối thoát của mẹ, con theo mẹ tha hương. Có những lần nữa đêm bệnh tật, mẹ lật đật ôm con vào viện một mình. Những lúc con không đi học mẹ không thể bỏ công việc để dành thời gian cho con chu toàn. Rồi người dưng làm sao bằng ruột thịt, mẹ lại phải chật vật gửi con về ông bà.

Chỉ mong con được sự thương yêu từ máu mủ, được bao bọc từ gia đình, được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác… Mẹ chấp nhận rời xa con một thời gian, để tìm cơ hội tốt hơn quê nhà, để mong cho con một tương lai tốt đẹp. Nhưng thực sự hiện tại quá khó khăn, bao nhiêu việc xui xẻo không tên ùa tới… Hằng tháng cứ đến ngày gửi tiền cho con ăn, học mà mẹ không lo tròn, xấu hổ không dám gọi về. Mẹ nhớ con nhưng phải bấm bụng chịu, chỉ dám lấy điện thoại mở hình ra xem.
Mẹ cố gắng, cứng rắn làm một người đàn bà tốt, kiếm những đồng tiền sạch sẽ từ công sức lao động của mình để gửi về cho con, dù có khó khăn đến mấy, mẹ vẫn cố. Vì mẹ không muốn sau này khi con lớn lên, người đời ghim vào lòng con những điều đau lòng. Mẹ sẽ cố, vì mẹ không muốn con gái của mẹ bị thêm một tổn thương nào từ sai lầm của mẹ nữa!
Yêu con, mẹ sẻ về bên con nhanh nhất có thể.
Cfsmedonthan!