Cuộc đời mình gắn liền với sự cô độc và vất vả. Cho nên hơn 15 năm qua từ khi mình biết lo lắng cho cuộc đời mình chưa bao giờ thôi mơ ước một mái nhà thật sự. Nơi mà mình đi đâu cũng muốn quay về.
- Mẹ anh và cả anh đều từ chối sinh linh bé bỏng
- Cho em sức mạnh để em làm mẹ đơn thân
- Trải lòng người phụ nữ tái hôn sau 12 năm ly hôn
Nơi ấy có hạnh phúc tình yêu gia đình. Đối với nhiều người thì chuyện đó không cần mơ ước, từ nhỏ đã được trong vòng tay cha mẹ trong ngôi nhà thân yêu. Cũng vì ước mơ đó mà mình đã đau khổ với những người đàn ông đi qua đời mình. Cuối cùng mình nhận ra rằng hạnh phúc do mình tạo lấy, là đối xử tốt với bản thân chẳng đàn ông nào mang lại hạnh phúc. Nếu mình siêng năng, tích góp thì ngôi nhà nhỏ không quá xa tầm tay, nơi đó hằng ngày được vui cười với con gái nhỏ. Vì thế mình đang chuẩn bị cho cuộc sống mẹ đơn thân, một trang mới sắp bắt đầu.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mình lao vào đời với biết bao buồn tủi, vất vả. Khao khát lập gia đình có người đàn ông bảo vệ mình, có một mái nhà để chăm sóc, nhưng số phận không cho phép mình được như thế. Yêu rồi cưới đã vài người đàn ông đi qua đời mình nhưng rồi kết cục lại chia tay cũng chỉ vì ” con đó gia cảnh không khá”, hoặc là chồng biếng nhát, nợ nần cờ bạc. Đau khổ vì đổ vỡ ,lại tiếp tục bươn chải cuộc sống cô đơn nhưng chưa thôi mong ước gặp người tốt hơn cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.
Cái ngày gặp ba của con gái mình vui lắm vì anh là người lớn tuổi, chững chạc, công việc tốt. Những tưởng giông tố sắp qua rồi sớm sẽ có bình minh nhưng thật sự giông tố bây giờ mới kéo đến. Vì anh là người nươc ngoài nhưng chúng mình sống tại Việt Nam nên mình gặp biết bao nhiêu phiền phức rắc rối. Anh bị cướp giật, lừa tiền, nhà nước làm ăn ẩu tả, hối lộ những việc đó làm anh ghét người Việt Nam và những việc đó tác động mạnh đến việc kinh doanh và quan hệ giữa mình và anh ấy. Anh haò phóng cho bản thân, con gái và những gì mang lợi ích cho anh, anh ích kỉ đôí với mình và những người xung quanh.
Đôi khi mình nghĩ mình chỉ là công cụ để anh hoạt động kinh doanh kiếm tiền tại Việt Nam, mình làm hết từ việc công ty đến việc gia đình . Chăm sóc anh và con như hai đứa trẻ, anh không muốn bỏ tiền để thuê người phụ giúp, 3 năm qua là thời gian kinh khủng, stress nặng nề, từ một người con gái xinh đẹp tươi trẻ năng động bây giờ mình là người yếu ớt bệnh tật, tàn tạ dung nhan, đầu óc lẩm cẩm. Mình có suy nghĩ làm mẹ đơn thân từ khi mang thai nhưng vì không người thân gia đình nhà cửa nên mình nhẫn nhịn cho đến bây giờ.
Hôm qua lại có chuyện gây nhau đến gần sáng, mình mệt mỏi quá, con gái vẫn còn quá nhỏ, chưa thể đến trường nhưng mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Chỉ biết xin lỗi con gái, con sẽ không còn nhìn thấy ba mẹ đi cùng nhau nhưng con yên tâm con không phải thấy ba mẹ cãi nhau, con không phải xem nét mặt va mẹ khi lớn tiếng là đùa giớn hay giận dữ, con sẽ ngủ ngon hơn không thức giấc nửa đêm vì ba càu nhàu. Con sẽ phải cùng mẹ vất vả không được chơi đồ chơi xịn, không được mặc quần áo đắt tiền như ba cho con nhưng mẹ hứa với con rằng đó chỉ là thời gian ngắn thôi, con vẫn được vui vẻ hạnh phúc, con vẫn được xinh đẹp đáng yêu, vì mẹ tin mẹ có sức mạnh để vượt qua khó khăn con à vì mẹ đã sống trong gai góc tới giờ này cơ mà.
Cầu mong mình sẽ giữ lập trường mạnh mẽ không bị lung lay bởi những những lời giải thích, cầu xin của anh như những lần trước. Bởi mới thấy đàn ông không phải là của phái mạnh mà là đàn bà. Chừa đi, đừng mơ mộng về một gia đình nữa phải tự lực đi. Thế đó, đi bao nhiêu vòng để ước mơ gia đình cuối cùng lại trở về một mình, lần này thì có người bạn bé nhỏ đồng hành, không đơn độc nữa, hạnh phúc đã ngập tràn đi xây nhà thôi.
Nếu thành công trong quyết định trở thành single mom mình sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe trong ” hành trình single mom tuổi 26″.