Hôm nay con trai mẹ đã được 1 tháng 16 ngày rồi. Bỗng dưng mẹ muốn viết, viết một cái gì đó cho con. Để sau này con trai mẹ sẽ hiểu cho mẹ và cũng là để chứng minh rằng mẹ đã chấp nhận làm một bà mẹ đơn thân, thì có nghĩa rằng mẹ chẳng còn bận tâm đến lời nói của thiên hạ.
- Em quyết tâm giữ con, làm mẹ đơn thân
- Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc
- Em vì tình yêu bỏ tất cả theo chồng , nhưng rồi…..
Bởi với mẹ con là tất cả cả rồi. Mẹ chỉ quan tâm đến con thôi, mẹ luôn nghĩ cho con. Con biết không. Mẹ cũng đã từng làm vợ, từng mang chiếc váy cô dâu lộng lẫy. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Mẹ cũng có những giây phút hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mẹ chọn. Hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Cho đến giờ mẹ chẳng muốn nói ai đúng ai sai. Thôi thì hết yêu thì dừng lại và giải thoát cho nhau và coi như quãng thời gian đó là sống thử. Để trong kí ức của mẹ và người đó còn chút gì đó nhớ về nhau, tôn trọng nhau.
Một năm trôi qua sau khi kết thúc mọi thủ tục li hôn mẹ và người đó chính thức hết duyên nợ vợ chồng. Là phụ nữ mẹ cũng giống mọi người có mạnh mẽ bao nhiêu cũng có khi yếu đuối. Một năm lao vào công việc và tham gia từ thiện cũng là lúc mẹ quen ba con. Ba con lúc đó khiến mẹ quên hết mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ. Sẵn sàng nghe mẹ tâm sự hàng tiếng đồng hồ. Mọi thứ ba con dành cho mẹ đã khiến mẹ quên rằng mẹ đã từng có chồng. Cả ba và mẹ hiểu chuyện tình cảm này không thể có kết cục tốt vì công việc của ba con không có chỗ cho người có quá khứ sai lầm như mẹ. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục..cho đến khi con xuất hiện. Lúc đó cả ba và mẹ hạnh phúc lắm. Và cũng từ đây ba và mẹ buộc phải xa nhau. Mẹ giận ba con vô cùng. Nhưng mẹ biết tại mẹ vì mẹ. Nên mẹ phải chấp nhận.
Mẹ cũng không muốn vì mẹ mà ba con phải đánh đổi sự nghiệp mà ba con đã và đang gây dựng. Ba con nói hãy cho ba thời gian rồi đón hai mẹ con mình về. Không? Điều này mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể mẹ sẽ xa ba con và sống đúng nghĩa là một phụ nữ đã từng lập gia đình. Mẹ sẽ là mẹ đơn thân. Mẹ và ba đến với nhau là sai lầm. Nhưng có con và giữ con là điều đúng đắn nhất cuộc đời mẹ và mẹ chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Mẹ chẳng cần gì. Mẹ chỉ cần con mẹ khỏe mạnh và sau này lớn lên cho dù xã hội hay bất cứ ai nói gì thì con chỉ cần hiểu mẹ yêu con và có thể làm tất cả vì con. Mẹ sẽ cố gắng không bao giờ để con có bất kỳ một giây phút tủi thân nào trong đời. Mẹ sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho con. Vì vậy sau này con trai mẹ nhất định phải là người đàn ông mạnh mẽ và đừng bao giờ để bất cứ người con gái nào bên con phải rơi nước mắt vì con nhé. Mẹ yêu con BÌNH AN
Cfsmedonthan
Bình luận bị đóng