Nhiều người nghĩ có chồng sẽ sướng hơn vì có người đỡ đần, lo toan. Nhưng sẽ ra sao nếu lấy nhầm chồng vô tâm, tệ bạc. Vậy thì thà sống một mình với con còn hơn. Một mình nuôi con mà được sống bình yên, thoải mái mỗi ngày.
->>> Mẹ đơn thân: Rất nhiều những ngày hạnh phúc cộng lại thì sẽ có một hành trình đẹp.
Đời đàn bà có mấy bận tránh nổi tổn thương đâu. Như thượng đế luôn công bằng cho ta đủ đầy cả niềm vui và bất hạnh. Chỉ là, hãy đủ kiên trì và bền bỉ để vượt qua những tháng ngày khó khăn này. Hôm nay khổ đau thì đừng quên ngày mai ông trời sẽ đền bù không thiếu những hạnh phúc.
Đàn bà bước vào hôn nhân sẽ hiểu được chẳng thể dựa dẫm vào một người đàn ông vô tâm. Và đàn bà làm mẹ đơn thân thì hiểu được chẳng thể dựa dẫm vào ai ngoài chính mình. Vậy nên, với đàn bà làm mẹ đơn thân, một khi họ xác định nuôi con một mình thì chẳng điều gì có thể làm khó họ được nữa.

Làm mẹ đơn thân sau ly hôn vốn rất khó khăn và chênh vênh, nhưng một khi đã quen rồi thì mọi việc chẳng có gì to tát. Thử nghĩ mà xem, việc to việc nhỏ trong nhà, khi có chồng cũng một mình gánh vác, đã vậy còn bị khinh miệt, coi thường, thiếu tôn trọng thì thà một mình nuôi con, rồi một mình vui vẻ rồi vẫn gánh vác tiếp còn hơn.
Làm mẹ đơn thân, phụ nữ sẽ được sống tự do, được làm những điều mình muốn và được theo đuổi những điều mình đã bỏ quên bấy lâu nay. Được dành trọn tình yêu thương cho đứa con mình đứt ruột sinh ra, chứ chẳng phải san sẻ thời gian hay tình yêu cho bất cứ ai. Với phụ nữ, hạnh phúc và bình yên chắc cũng chỉ cần có thế.
Medonthan!