Vì con bồ mới quen 2 tháng mà mù quáng ngu muội bỏ vợ con đang bầu bì 1 mình, sẵn sàng li hôn để được theo bồ. Thứ đàn ông như vậy, thà làm mẹ đơn thân chứ em không cần.
->>> Đàn bà có ai ngu dại mà đi đau khổ mãi vì một người đàn ông tệ bạc với mình cơ chứ
Em quen chồng em 6 năm, cưới 2 năm nữa là 8 năm. Lúc có bầu 2 tháng thì chồng ngoại tình đi theo con nhỏ thợ làm chung. Em khóc hết nước mắt hắn vẫn gạt em không quay về. Tới lúc em phát hiện ra tất cả thì em quyết định đơn phương ly hôn trong lúc bầu mới được 3 tháng. Hắn sẵn sàng về ký giấy ly hôn để được danh chính ngôn thuận theo bồ.
Em thấy kẻ bội bạc ngu muội thì thôi, quyết tâm từ bỏ không níu kéo nên em đút tiền cho tòa xử nhanh trong vòng 20 ngày mà không cần gọi ra hòa giải lằng nhằng luôn. Còn hắn, từ ngày ký giấy ly hôn thì phấn khởi lắm,đi theo con bồ luôn kiểu như ta đây hạnh phúc lắm. Ấy thế đúng 20 ngày tòa ra giấy quyết định ly hôn cũng là ngày hắn ta nhận ra con bồ kia chỉ lừa gạt vì tiền này kia thôi nên trốn bồ quay về năn nỉ em. Em thì cho hắn bấm nút biến lẹ không lằng nhằng, dù gì cũng đúng ngày lấy quyết định ly hôn rồi.

Còn con bồ của hắn thì đúng 2 tháng sau khi hắn bỏ trốn quay về thì nó đi lấy chồng (thằng chồng nó và nó đã đám hỏi với nhau từ lâu rồi). Con bồ và thằng chồng em thì trước đó quen nhau mới 2 tháng thôi (chính thức dắt nhau đi sau khi li hôn với em thì được 20 ngày nữa). Nó là thợ vào làm cho tiệm vợ chồng em, thấy chồng em chủ cả có của nghĩ giàu lắm. Mà trong lúc vợ chồng em lục đục ,em thì bầu bì nữa nên nó giả nai tơ hàng ngày vào làm sẵn tiện tâm sự với chồng em rồi dụ giỗ. Nói là vì ăn nằm theo chồng em nên nó đã hồi hôn với thằng bồ nó ở quê rồi nên bắt chồng em phải về ly hôn với em để theo nó….

Vì con bồ mới quen 2 tháng mà mù quáng ngu muội bỏ vợ con đang bầu bì 1 mình, sẵn sàng li hôn để được theo bồ. Con đàn bà kia thì là thể loại lăng loàn có chồng rồi mà vẫn mèo mã gà đồng đi gạ gẫm đàn ông đã có vợ. Đúng là loại đàn ông hèn hạ và con đàn bà lăng loàn. Đàn ông hèn chỉ xứng tầm ăn nằm với đàn bà hư mà thôi.
Giờ hắn quay lại nài nỉ các kiểu để quay lại với vợ con, ăn năn hối lỗi các thứ, mấy lần rồi em vẫn cương quyết không quay lại. Hắn vẫn quyết tâm bám theo năn nỉ em. Tới nay là em sinh con được 7 tháng luôn rồi.
Nếu như các mom, các mom có cho hắn cơ hội ko ??? Còn em, mỗi lần nghĩ tới cảnh tha thứ sống chung với hắn mà ám ảnh cái cảnh khổ sở trước đây. Rồi thì ngựa quen đường cũ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đúng không ạ?
#THP_SgM
#MẹBi