Khi biết mình mang thai , kết tinh của tình yêu. Các mẹ thường có rất nhiều tâm lí vui mừng vì sắp có một thiên thần ra đời. Rồi lại lo lắng chẳng biết mình có thể chăm sóc được cho bé không và rồi thông báo cho cha của đứa bé biết và mong chờ sự đón nhận với vẻ mặt hạnh phúc.
- Sự trong trắng trị giá 60 triệu và hành trình phiêu bạc của mẹ đơn thân hai con…
- Cảm ơn anh đã bỏ mẹ con tôi!
- Gửi Con yêu của mẹ – gia tài của mẹ
Nhưng đa phần các mẹ nhận được là sự trả lời hời hợt uh oh rồi hẹn gặp với thỏa thuận bỏ thai rồi cưới hoặc tương lai còn dài còn rộng…… Đủ tất cả lí do trên đời cả cho sự vô trách nhiệm. Rất rất ít người nói thôi chúng ta cưới nhau đi nhé vâng rất rất ít. Và rồi các mẹ là người phải chịu hết những uất nghẹn. Sao chứ phá thai uh chuyện đó cũng dễ mà bỏ tiền ra uống một hai viên thuốc là ok. Nhưng nghĩ lại thì mình có quyền hành gì mà giết chết một sinh linh vô tội và chưa biết gì. Phá thai, uh sao có thể làm được khi bạn nghe tiếng tim thai và thấy còn mình đạp hằng ngày. Uh thì tình yêu lớn đấy lớn nên mới có con nhưng giờ thì tình mẹ con lại lớn hơn rất nhìu so với việc một tình yêu mới bị phủi bỏ bởi trách nhiệm và lương tâm. Nói một cách trắng trợn và hơi thô thiển đó là lúc sướng sao không kêu ca gì giờ khổ sở lại đổ lỗi này nọ rồi giết người. Thì thôi thà ta chấp nhận làm một người mẹ tồi còn hơn là giết đi một sinh linh vô tội một thiên thần xinh đẹp.
Và rồi lúc đó là lúc mà các mẹ đã làm cho ba cho mẹ của mình phải rơi nước mắt vì họ luôn yêu thương con mình bằng một tình yêu lớn và một sự hi sinh rất lớn. Giờ biết con mình không chồng mà có con một mình bươn chải với cuộc sống đã khó mà giờ lại thêm đứa con nhỏ dại. Buồn chứ lo chứ nhưng rồi cũng chẳng có ba mẹ nào có thể bỏ con bỏ cháu vì những nỗi lo của cuộc sống thường nhật. Nhưng ba mẹ ơi cho chúng con, những người mẹ không có sự lựa chọn một ngàn lời xin lỗi. Và rồi trông chờ một công việc ổn định để có thể lo sinh hoạt phí hiện tại. Nhưng lúc ấy mọi thứ dường như khó giờ lại càng khó hơn vì suy nghĩ mọi người là người bầu bì hay mệt mỏi hay ốm nghén nói chính xác là sẽ không làm được gì nhìu. Vâng đó là suy nghĩ của những người có chồng và rồi có con những bà mẹ luôn có gia đình có chồng bên cạnh. Còn chúng tôi những người mẹ đơn chiếc chỉ dám dựa vào bản thân mình dựa vào đứa con chưa ra đời để mà cố gắng.
Có người thấy tôi một người mẹ đơn thân vẫn hằng ngày đi bán vẫn làm những việc bình thường vẫn làm họ hỏi tôi có nghén hok?’’ Uh ‘’Có chứ nhưng tôi cố gắng lờ đi. Có mệt ko? Có chứ mệt chứ nhưng giờ tôi kêu ca than mệt với ai bây giờ. Nhìu lắm những triệu chứng khó chịu khi bầu bí chứ nhưng khi quyết định làm mẹ đơn thân tôi đã ngầm chấp nhận mọi thứ. Vì vậy ai đó có điều kiện thì xin hãy nhận chúng tôi làm việc vì chúng tôi cũng sẽ hoàn thành công việc như bao nhiu nhân viên khác và hơn thế nữa chúng tôi cần lắm một công việc để có tiền lúc sinh nở và ở cữ cần lắm một sự quan tâm và chia sẽ lúc này.
Lúc tôi sinh babi những người xung quanh họ la hét bảo đau. Rồi bắt chồng đấm lưng cắn cấu xé chồng ….. Nhìu lắm, còn tôi im lặng đau lắm nhưng cũng chẳng dám khóc chẳng dám kêu la bởi sợ mẹ tôi sẽ phải buồn và cũng chẳng ích gì. Nên tôi nuốt nước mắt nuốt cơn đau nuốt tủi thân nuốt uất hận vô trong chỉ mong chờ tiếng khóc con trẻ chào đời. Khó khăn nhìu nữa mà cũng chẳng thể nào nói hết. Nhưng rồi khi thấy một thiên thần ra đời.nụ cười ngây ngô và cả một sợi dây thân tình sẽ làm bạn thấy mình hi sinh như vậy là đáng, bạn sẽ hãnh diện lắm vì mình đã vượt qua.
Tình yêu nó không tuyệt đối là vĩnh hằng nhưng chắc chắc một điều tình mẫu tử là bất tử, tình yêu với con là mãi mãi vì vậy các mẹ hãy cố gắng nhé có khó cũng cố lên đừng bỏ rơi con mình vì cảm giác bị bỏ rơi rất rất đau và khó chịu.
Cfsmedonthan
Bình luận bị đóng