“Trai ba mươi tuổi đang xoan/Gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Câu nói đầy sự ám ảnh ấy khiến phụ nữ ngày càng ý thức rõ ràng về sự hữu hạn của thanh xuân và tuổi trẻ. Nhất là khi thanh xuân ấy, tuổi trẻ ấy, nàng lại lỡ dùng hết nó để yêu sai người, cưới nhầm chồng.
Li hôn là điều không tránh khỏi. Hoặc thậm chí có những phụ nữ còn kém may mắn (hay dũng cảm?) hơn khi chủ động lựa chọn là mẹ đơn thân. Khi thứ nàng cần chỉ là một đứa con, chứ đàn ông, xin lỗi, có cho không nàng cũng chẳng thiết, bởi xung quanh nàng hằng ngày là đầy rẫy những câu chuyện đau lòng về chồng lừa dối vợ, chồng lăng nhăng cặp bồ. Lấy chồng mà làm gì cho thêm đau tim mệt não?
Phụ nữ qua tuổi mộng mơ, nàng sẽ thôi bị chao đảo bởi những điều không có thật. Phụ nữ đi qua những vấp váp, một tay ôm con, một tay chống chọi với giông bã o của cuộc đời, hẳn sẽ già đi rất nhanh, bởi chẳng lúc nào nàng thôi suy nghĩ. Tình yêu trai gái, tình cảm nam nữ khi ấy với nàng là cái gì đó thật sự xa xỉ. Khi con vẫn còn quá nhỏ, khi mình phải lo kinh tế, lo làm bố và làm mẹ cùng lúc, lo chiến đấu với miệng lưỡi của thế gian… thì thời gian và tâm sức đâu ra nữa để nghĩ đến chuyện yêu đương đây?
Những người mẹ đơn thân, vì thế mà thường ngại ngùng khi nói đến chuyện đi tìm cho mình một hạnh phúc mới, một người đàn ông hay một chốn ngả đầu sau những bão giông. Chẳng phải họ không muốn yêu, mà là cuộc đời chưa cho họ có đủ niềm tin để yêu thêm lần nữa.

Một điều khiến những người mẹ đơn thân luôn e ngại, chính là những đứa con riêng của mình. Liệu có thể tìm thấy một người đàn ông chấp nhận cả mình lẫn con mình không? Liệu anh ấy có yêu thương nó thật lòng hay sẽ thấy sự xuất hiện của nó là cái gì đó thật phiền nhiễu, bởi trời ạ, nó giống bố nó biết bao…
Rồi trên thực tế cũng chẳng thiếu gì những vụ việc đau lòng như bố dượng đánh đập, hành hạ con riêng của vợ một cách dã man… Những người phụ nữ ấy, hẳn sống không bằng chết. Bởi họ đã dũng cảm chìa bàn tay yếu ớt của mình ra, những mong có thể nắm lấy một bàn tay ấm áp mạnh mẽ để được bảo vệ, nâng niu. Nhưng không. Bàn tay dơ bẩn ấy lại vung lên trước mặt những đứa con riêng bé bỏng vốn đã chịu nhiều thiệt thòi.
Có con riêng, phụ nữ cũng sẽ ngại hẹn hò. Bởi không phải ai cũng thấy có thể dễ dàng mở lòng hay tiến tới xa hơn với một người phụ nữ đã có con, thậm chí đã từng li dị chồng. Đám cưới là điều có thể xảy ra, nhưng hiếm khi. Phần lớn họ sẽ chỉ chọn hẹn hò, sống chung cùng nhau theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng cho qua hết những tháng ngày cô đơn.
Thế nên phụ nữ à, là mẹ đơn thân cũng chẳng có gì phải khổ tâm hay sợ hãi, hãy cứ sống thật tốt, thật lạc quan và tích cực, rồi bạn sẽ tìm thấy bến đỗ kế tiếp của đời mình. Và đó chắc chắn sẽ là bến đỗ hạnh phúc.
Medonthan