Singlemom là gì? Singlemom có khó khăn, vất vả không? Các bạn đừng bao giờ hỏi làm mẹ đơn thân có khó khăn, vất vả hay không? Hai vợ chồng nuôi 1 đứa con cũng đã vất vả rồi chứ đừng nói một mình. Thế nên thay vì kêu than, thì cố gắng lên. Kêu 10 lần thì xã hội cũng chả ai cho bạn cái gì cả. Nhưng cố gắng 10 lần thì kết quả sẽ khác đấy
->>> Singlemom không phải là gánh nặng mà là sự tự do
Xin phép được trả lời các bạn đang có những suy nghĩ này trong đầu; đang không biết mình nên bước tiếp như thế nào với một đứa con và không có đám cưới nào, cũng chẳng có cha.
Singlemom là gì? Tôi không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào nhưng chắc chắn các bạn và phụ nữ chúng ta không thể tự thụ thai để sinh con được mà không có đàn ông? Thế nên nếu như thằng đàn ông đó, sau khi kết tinh tình yêu với bạn mà lộ rõ nguyên hình là 1 thằng vô trách nhiệm. Thì tôi khuyên thật là nên dứt khoát luôn, tránh đêm dài lắm mộng.
Ngay cả đứa con nó tạo ra bằng chính huyết mạch của nó mà nó còn bỏ được thì xin phép là bạn- 1 người dưng không hơn không kém thì nó có cần đắn đo gì đâu. Đàn bà nhẹ dạ cả tin thì phải chấp nhận. Không chấp nhận không được. Trước là trách đàn ông vô tình thì cũng nên tự trách mình sao qúa dại khờ tin người.

Các bạn hỏi là Singlemom cần những gì? Thì theo tôi, các bạn cần 1 công việc ổn định để có kinh tế nuôi chính bản thân và con. Cần có 1 cái đầu lạnh để tỉnh táo trước mọi cám dỗ sau này, và để có thể mỉm cười với xã hội này. Xã hội này sẽ chê bạn khi bạn nghèo, sẽ cười bạn nếu bạn xấu, sẽ ganh tị với bạn khi bạn giỏi và đố kị khi bạn vừa giàu và vừa giỏi. Không có ngưỡng nào để họ hài lòng với bạn cả. Thế nên tốt nhất là sống thật tốt cho mình và con mình. Thế là đủ rồi.
Các bạn đừng bao giờ hỏi làm singlemom có khó khăn, vất vả hay không? Hai vợ chồng nuôi 1 đứa con cũng đã vất vả rồi chứ đừng nói một mình. Thế nên thay vì kêu than, thì cố gắng lên. Kêu 10 lần thì xã hội cũng chả ai cho bạn cái gì cả. Nhưng cố gắng 10 lần thì kết quả sẽ khác đấy. Đừng nhìn ánh mắt của người ngoài nhìn bạn. Hãy mặc kệ tất cả, cố gắng làm ăn, kiếm tiền và nuôi dạy con thật tốt bằng tất cả sự cố gắng của mình. Thế thôi!
Đàn ông họ không xem trọng mình thì được, nhưng chính bản thân mình cũng không xem trọng mình thì lấy tư cách gì yêu cầu người khác phải làm vậy đối với bạn. Yêu mình trước khi yêu người. Lời cuối cùng chúc mọi người sẽ luôn luôn lạc quan, vui vẻ, luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé! Cố lênnnnnn!
Confession!