Mẹ tự hỏi chính mẹ có từng hối hận khi yêu ba không? Mẹ suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn là chưa từng. Con biết không con đường này là mẹ chọn. Có khổ sở , có đau đớn, có phẫn nộ, thậm chí có cả nỗi đau ngỡ như nát lòng chết đi được . Biết là vậy mẹ cũng chưa bao giờ hối hận.
- Mẹ sẽ cố gắng bù đắp hết cho các con của mẹ
- Sinh con ra là điều đúng đắn nhất mà mẹ làm được
- Không có anh, mẹ con em vẫn sẽ sống tốt thôi
Con biết vì sao không? Ừ thì vì nhiều lí do lắm vì trên đời này không bán thuốc hối hận. Vì mẹ yêu ba của quá khứ chứ không phải hiện tại vì thời điểm lúc chọn ba, lúc yêu ba mẹ đã chọn đúng. Và điều quan trọng nhất mẹ hiểu hối hận cũng chẳng được gì. Làm sao mẹ hối hận được khi có đứa con ngoan lém lĩnh giống ba thế kia…” Vì câu nói của con bồ ba con : “em cũng đẻ được chị yên tâm” mà mẹ có động lực đứng dậy và buông bỏ ba con.
Ba con là người đàn ông tốt, người đàn ông của gia đình. Có lẽ dành cho ai khác chứ không phải hai mẹ con chúng ta. Lúc có ba, mẹ không biết trân trọng thế nên giờ mẹ đành phải chịu mất ba. Lúc bên ba, ba đã chăm hai mẹ con thật tốt, phải nói 1 điều ba chăm tốt không ai tốt bằng. Thời điểm thử que hai vạch, cả ba và mẹ im lặng, vừa buồn lo vui mừng lẫn lộn, cuối cùng cả hai quyết định giữ. Ba quan tâm mẹ nên ăn gì và không ăn gì…ngày nào cũng nhắc. Cái ngày mà siêu âm con 6 tuần mà chưa có tim thai bác sĩ đưa ra hai phương án 1 bỏ 2 là uống thuốc dưỡng xem 1 tuần như thế nào.
Mẹ đã không chần chừ đồng ý uống thuốc dưỡng. Lúc đó đêm nào ngủ ba cũng xoa bụng, hôn bụng nói “con trai con gái của ba mau khỏe nha” , vì lúc đó chẳng biết con là con gái hay con trai. 1 tuần sau siêu âm con có tim thai, con phát triển bình thường vậy là cả ba và mẹ nhẹ nhõm trong lòng. Tối ngủ ba hôn bụng nói ” ba kêu con trai con gái ba khỏe giờ khỏe rồi c0n ngoan”. Lúc mang thai con, mẹ chẳng được ba con bên cạnh, chẳng kết hôn, con biết vì sao không??? Nhiều lí do lắm con à.

Sao mẹ hối hận được khi ba đã cho mẹ một đứa con lém lỉnh như con
Có lẽ mẹ chẳng phải người mẹ tốt. Mẹ rất ương bướng và chẳng ngoan hiền. Mẹ luôn muốn thắng ba con. Mẹ biết ba thương con nhất, mẹ luôn lấy con ra uy hiếp ba. Ba không chiụ về đây, mẹ không chịu cưới, mẹ không bao giờ cho con nhận ba. Ba không về đây làm thì mẹ sẽ bỏ con. Ba con nói” bỏ ba, ba không hận nhưng bỏ con, ba sẽ hận mẹ suốt đời”. Mẹ được đằng chân bước lên đằng đầu, ngang ngược và chẳng chịu nói lý lẽ, bắt ba ép buộc ba phải chọn lựa nên ba hứa sinh con xong rồi tính.
Mỗi lần cãi nhau với ba, mẹ lại bỏ đi chơi hát hò với bạn bè dù mang thai con 6 tháng. Đi chơi về hai ba ngày mẹ chẳng gọi cho ba, ba gọi mẹ chẳng thèm bắt máy. Ba biết mẹ đi chơi ba cũng chẳng trách móc hay nói điều gì. Lúc mang thai con 29 tuần mẹ xin nghỉ chỗ làm lên Sài Gòn với ba, định sinh con ở đó luôn nhưng nó không như những gì mẹ nghĩ.
Con biết không? Ba chăm mẹ con ta rất kĩ. Sáng nào dậy ba điều pha ly sữa sẵn cho mẹ. Muốn gì có đó, muốn ăn sushi chạy đi Aeon mall. Lúc siêu âm bác sĩ bảo mẹ nước ối ít, phải uống nhiều nước, mẹ lúc nào lười uống nước, ba rót nước bắt phải uống. Khi mẹ muốn chỉ nằm chỗ nói muốn uống nước là ly nước đến tận tay. Mẹ giả vờ nhức chân ba bóp chân, khi nào mẹ bảo nghỉ thì thôi. 11h giả vờ nói thèm uống trà sữa mà phải mua cái chỗ mẹ hay uống mới được, 11h tối ba cũng dắt xe chạy đi mua. Ba con đi ship về nào là mía, nào dừa, nào là mận là bánh flan. Mẹ vui nhất là cái gì con biết không? ba đi làm về đùa mẹ anh có gì gửi em nè … Mở ra coi trời ơi cà na mẹ đang thèm chết đi được, thèm ăn ngọt thèm ăn kem mua kem để tủ lạnh…..
Khi thai con 32 tuần thì mẹ phải về chỗ làm có việc đột xuất, kể từ đó mẹ và ba rạn nứt từ đó. Ai rồi cũng khác không có gì là mãi mãi cả.” Nước chảy đá còn mòn mà”. Ba đã thay lòng. Đó là ba con của trước kia còn ba con của bây giờ đã hoàn toàn khác rồi con yêu. Ba nói chuyện như 1 côn đồ, một người ba phụ bạc bạc tình bạc nghĩa. Ba con bây giờ chẳng nhìn nhận con, chẳng thèm quan tâm con, quay lưng bỏ mặt con khi con 34 tuần, đến khi 40 tuần mẹ 1 mình sinh con trong bệnh viện. Ba con cũng chẳng thèm ngó ngàng.
Nếu có thể đảo ngược được thời gian thì mẹ sẽ giữ ba thật chặt sẽ ngoan hơn. Sau này con lớn lên, con biết, ba con quay lưng với con….chắc con…..thế nên giờ đây mẹ đang bù đắp cho con đây. Bỏ qua sự nghiệp, bỏ qua cái gọi là thanh xuân để cho con cuộc sống tốt hơn. Ba con có nhìn nhận hay không cũng không sao. Mẹ yêu con!
Cfsmedonthan!