Yêu rồi thất tình, nhiều chị em còn như chết đi sống lại huống hồ gì ly hôn. Ừ thì một tờ đăng ký kết hôn hết hiệu lực nhưng mà đứa con máu mủ ràng buộc thì suốt đời. Nhìn con rồi xót xa lắm chứ nhưng mà buồn một chút thôi chứ đừng buồn mãi.
–>>>Đàn bà sau ly hôn: Đừng mãi khoét rộng vào vết thương đổ vỡ
Cuộc sống của mình là tự mình lựa chọn, khi chọn ly hôn tức là mình đã đã chọn một cuộc sống biết yêu bản thân hơn mà không phải sống vì ai. Chẳng phải còn đứa con là nguồn vui và niềm tin yêu của mình đó sao. Đừng nhìn con để mà đau xót mà hãy nhìn con để lấy niềm vui và động lực tiếp tục cuộc sống. Bạn hạnh phúc thì con bạn mới có được hạnh phúc.
Sau ly hôn, phụ nữ đừng đổ lỗi cho người khác, càng không được đổ lỗi cho chính mình. Đừng cảm thấy mình làm khổ con, làm nhục mặt bố mẹ, bản thân quá thảm hại. Trong cuộc sống này đâu có ai hoàn hảo, bạn sẽ có thể đi sai đường, chọn sai người, và bạn luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Có thể lưng đeo thêm một đứa con, nhưng có hề gì, đó không phải là gánh nặng mà là người bạn đồng hành với bạn trong cuộc sống mới.

Con cái có thể thiếu cha nhưng không thể thiếu cơm ăn áo mặc hằng ngày, bởi vậy, thay vì u buồn sau ly hôn thì phụ nữ nên đứng dậy mà kiếm tiền nuôi con. Và không phải sau ly hôn mới nghĩ đến mà tốt nhất đã là phụ nữ thì phải tự chủ về kinh tế. Có độc lập về kinh tế thì sau đổ vỡ, bạn cũng tự tin hơn. Dù sao không cho con một gia đình hoàn hảo thì vẫn cho con một cuộc sống đủ đầy.
Đời người ai cũng phải trải qua những năm tháng chông gai. Là phận phụ nữ, chân yếu tay mềm, cái khó khăn đó đến nhiều khi kham không nổi. Nhìn lại con thơ lại thấy trách nhiệm nặng nề, rồi lại tự buộc mình vào một vòng luẩn quẩn. Làm vậy chi cho cực thân mình vậy. Đừng ngã đau rồi nhìn đâu cũng thấy đá ngãng đường. Cuộc sống này còn nhiều điều tốt, nhiều con người tốt lắm phụ nữ ạ. Cứ có niềm tin vào cuộc sống, cuộc sống sẽ đối tốt lại với bạn.
Confession!