Ai đó nói rằng, những người phụ nữ đơn thân rất mạnh mẽ, rất gai góc. Đâu đó cũng đúng thật đấy. Có ai đi qua đau thương mà không trở nên gai góc; có ai đương đầu với sóng gió gồng mình trách nhiệm vừa làm Mẹ vừa làm Cha mà chẳng trở nên cứng rắn hơn.
-> Người đàn bà đẹp nhất là người đàn bà hạnh phúc.
Nhưng, nếu lúc nào đó mệt mỏi- đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa cũng được mà.
Hãy khóc nếu muốn khóc, được khóc cho mình chính là hạnh phúc, cho nước mắt nâng niu và xoa dịu mình. Khóc để biết mình còn cảm xúc, khóc để biết mình còn đau- để biết chẳng ai có thể làm đau mình ngoài chính bản thân mình.
Hãy dựa dẫm, không phải là uỷ luỵ vào một bờ vai mà là dựa vào khả năng của bản thân để tìm niềm vui sống. Thích hát thì hát, thích vẽ thì vẽ, thích nấu ăn thì nấu ăn. Dựa vào năng lực bản thân để có đam mê sống- con người hài hoà với niềm vui ắt sẽ kiếm được tiền. ” Hoà khí sinh tài lộc” là vậy

Hãy uỷ mị điệu đà, ngay cả là giả vờ cũng phải điệu đà xinh đẹp. Người phụ nữ biết trang bị cho mình sự đẹp đẽ, yêu cái đẹp là người phụ nữ ấm áp… Người Mẹ ấm áp sẽ có những đứa trẻ ấm áp.
Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu, con nhím khi xù lông lên bắn đi tứ phía thì sau đó cũng trơ trụi… và một con nhím sẽ làm đau người khác khi họ cố đến gần ôm ấp yêu thương nó. Phụ nữ- chỉ cần trung thực với chính bản thân mình- mềm yếu đúng lúc, uỷ mị có chừng như chính bản năng tạo hoá dành cho. Thì cuộc đời cũng bớt phần gai góc rồi. Thật vậy mà….💕
P/s: Hạnh phúc được định nghĩa là: mỗi ngày đều được trả công để làm những điều bản thân yêu thích ☘️
Medonthan!