Nếu trước đây có đồng nghiệp nam nào chê vợ mình hai ba câu trước mặt tôi, tôi có lẽ sẽ nói tiếp chủ đề đó một hai câu. Nhưng hiện tại, có lẽ tôi chỉ có thể nói tôi cũng không biết nữa, mỗi người một suy nghĩ.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Phụ nữ có chồng làm mẹ khác với phụ nữ đơn thân làm mẹ.
Phụ nữ có chồng sẽ có thể có đôi khi yếu đuối một xíu, vì sẽ có chồng đứng sau giúp đỡ. Phụ nữ làm mẹ đơn thân phải mạnh mẽ, vì phải gánh cả một gia đình.
Nghĩ một chút về lúc có thai, phụ nữ có chồng sẽ có thể được chồng chở đi khám. Nhưng phụ nữ đơn thân thì không. Đôi khi muốn chia sẻ một xíu cảm xúc lại chỉ có thể tự vừa cười vừa khóc. Nhưng sẽ không hối hận vì đã chọn lựa. Đó là khi người phụ nữ đã mang lên vai trách nhiệm và đồng ý gánh một mình.
Nghĩ một chút về lúc đi sinh. Sẽ có chồng chờ bên ngoài ôm ấp đứa bé. Còn phụ nữ đơn thân sẽ tự ôm lấy tình yêu bé nhỏ của mình. Tự trải nghiệm mọi việc bằng chính bản thân. Có đôi khi sẽ khóc vì đáng lý phải nằm ổ nhưng lại đang ngâm mình nước lạnh để giặt đồ cho bé. Khóc đi, khóc xong lại chùi nước mắt, và đi tiếp con đường mình đã chọn.

Xin đừng hối hận.
Có đôi khi vừa làm việc, vừa lo cho con đang bệnh. Bạn sẽ stress kinh khủng khi thấy con bạn sốt, con ói. Không sao cả, trẻ nhỏ luôn vậy. Mệt quá thì khóc một xíu thôi, nhưng xin dành sức lo cho bé và cả bản thân mình nữa.
Bạn lo con bạn đi học không cha, chúng bạn cười. Thì hãy lo rằng sợ không đủ khả năng để cho bé theo học những thứ mà bé thích. Ngày xưa anh văn đã đủ. Ngày nay âm nhạc, hội họa, nhảy múa…cái nào cũng cần tiền. Vậy thì hãy ráng làm để có thể cho con nhiều thứ. Nhưng đừng đánh mất thời gian ở cạnh con. Phụ nữ đơn thân cực vậy đó. Nên tự thương lấy mình, đừng trách mình nhiều quá. Cũng đừng tổn thương con mình vì cơm áo gạo tiền. Con nhỏ là vô tội.
Tôi viết cho bạn những suy nghĩ của tôi về phụ nữ đơn thân làm mẹ. Cũng là đang tự an ủi chính mình, cổ vũ chính mình.
Không biết tương lai tôi sẽ như thế nào? Nhưng hiện tại khi stress tôi sẽ khóc, nhưng khí đó tôi sẽ cầm lấy ngòi bút chì – quà tặng của con gái tôi để tự cổ vũ mình. Bởi tôi không chỉ có một mình. Bởi sẽ có người khóc cùng tôi, vui cùng tôi và chia sẻ những thứ tốt nhất mà bạn có cho tôi.
Medonthan