Chào các single mom! Mình chưa phải là một bà mẹ đơn thân nhưng mình đã luôn sẵn sàng tâm thế để đón nhận nếu điều đó xảy ra. Nên mạn phép cho mình tham gia và mong được sự chia sẻ của cac mẹ đã từng trải qua. Vợ chồng mình kết hôn được 4 năm.
Khoảng 2 năm gần đây khoảng cách giữa chúng mình ngày một lớn mà mình không biêt vì sao. Những cuộc trò chuyện thưa thớt dần, cãi vã thường xuyên hơn. Vợ chồng mình không còn tâm sự với nhau bất kỳ điều gì. Bữa cơm không ăn cùng nhau, anh ấy thường xuyên ăn trưa ở ngoài, tối về đói thì ăn trước chứ hiếm khi ăn cùng vợ. Anh ấy cũng thường xuyên ôm gối ngủ riêng.
Mình thực sự cô đơn và muốn giải thoát khỏi cuộc sống như tù ngục này nhưng mình thương con, vì con trai rất yêu bố. Mình cũng sợ bố mẹ buồn phiền, ông bà rất thương con, nếu vợ chồng minh tan vỡ chắc hẳn bố mẹ sẽ đau lòng. Các mẹ cho mình lời khuyên được không ạ?
cfsmedonthan