Các mẹ ah. Em thật sự quá bế tắc. Vợ chồng em đang làm thủ tục ly hôn. Vợ chồng em có con 6 tuổi rồi em có làm đơn là nhường quyền nuôi con cho chồng em.
- Nhọc nhằn làm mẹ đơn thân
- Đêm nay mẹ lại khóc , khóc vì yêu con khóc vì cuộc đời của mẹ
- Bởi ba quá vô tâm nên mẹ quyết định buông tay
Không phải là em không yêu con, em là 1 người yêu con hết mực, nếu em phải xa con em còn không biết được là mình có sống có vươn được qua khỏi nỗi đau này không nữa. Nhưng em nghĩ vì tương lai của con nên em để con ở lại với bố để con còn đi học, và lại vợ chồng em vừa xây nhà xong đầu năm 2016 thì xảy ra chuyện. Chồng em có làm đơn ra tòa là 2 vợ chồng em không có tài sản chung nên là em sợ khi em ra đi em không được thừa hưởng cái gì ,thì thôi cứ để con mình ở đấy để nó hưởng vậy.

Xin con hãy hiểu cho lòng mẹ – hình minh họa
Em sẽ ra ngoài cố gắng làm ăn sau này có tiền em sẽ đón con sau. Khoảng thời gian sắp tới em phai xa con thật sự em không dám nghĩ nữa không biết nó sẽ như thế nào, ai cũng bảo sao em không nhận nuôi con. Điều đó em làm được nhưng em không muốn con em khổ. Em muốn em ra ngoai làm ăn ổn định em sẽ đón con. Thời gian đầu em biết sẽ rất là vất vả và khó khăn em không muốn điều đó. Lúc nào con cũng nhắc ” mẹ ơi con ở với mẹ”. Em không cầm được nước mắt khi con hỏi ” Mẹ ơi thế mẹ không nuôi con thế bố lấy vợ thì ai trông con”,
” bố ngủ cùng vợ mới thì ai ôm con ngủ”.
Những câu hỏi ấy em không dám trả lời con nữa. Em muốn con em có cuộc sống tốt . Biết là mẹ con xa nhau. Mẹ thì đau mà con thì khổ nhg biết làm thế nào được bao giờ. Thật sự em thương con vô cùng các mẹ ạ. Em muốn thời gian này qua thật nhanh. Nỗi đau này âm ỉ em sợ đến lúc đó em không chịu được
>> Tâm sự buồn của mẹ đơn thân 9x
Cfsmedonthan