Mình 26 tuổi. Và hiện tại mình mới mang thai được 2 tháng. Nhưng cũng đã xác định sẽ làm mẹ đơn thân. Xin phép cho mình tâm sự dài 1 chút về hoàn cảnh của mình. Mình sinh ra và lớn lên vốn thiệt thòi và không có tuổi thơ như mọi người.
- Là phụ nữ đừng quá phụ thuộc vào đàn ông
- Mẹ con em lựa chọn bước ra khỏi cuộc sống của anh
- Anh gieo cho tôi bao nỗi đau rồi buông 2 từ xin lỗi thôi ư?
Gia đình vỡ nợ và bố mình bị bắt từ năm mình mới 2 tuổi. Mình mẹ gồng gánh nuôi gia đình nên cũng không có thời gian dành tình cảm cho con cái. Đến năm lên 5 tuổi mình đã bắt đầu theo mẹ lên tàu khách bắc nam bán thuốc xịt muỗi , bán bánh rong, đêm đêm trốn lên bom đầu để vét bụi than kiếm sống.
Cuộc sống khổ cực cũng trôi qua, mình cũng được đi học. Năm vừa hết 18t học xong cấp 3 mình không đi học đại học mà đi làm thuê kiếm nghề mưu sinh.Bao nhiêu khó khăn cũng qua đi thì Bố mình lại qua đời. Năm ngoái mình bắt đầu yêu bố của con mình hiện tại. Trước đứa bé bây giờ mình và người ấy đã có với nhau 1 lần.
Nhưng gia đình anh không đồng ý cấm anh yêu mình vì chê gia đình mình, chê bản thân mình nói quá khứ mình làm thuê làm mướn không tốt đẹp. Mình cũng tủi nhưng chưa 1 lần mình đòi hỏi về 1 đám cưới hay phải có trách nhiệm. Đỉnh điểm nhất là lúc em bé được 2 tháng.
Gia đình anh thay nhau xúc phạm đến mức mình bị tâm lý và không giữ nổi con. Mình đã đau muốn chết đi sống lại khi không bảo vệ nổi con mình. Gia đình anh là vậy , bản thân anh là 1 người nhu nhược không bảo vệ được mình. Anh vẫn để gia đình anh xúc phạm mình nhưng cũng không buông tha mình , mình cũng biết do bản thân mình quá yếu đuối khi không dứt khoát được, nhưng có yêu mới hiểu làm không dễ như lời nói.
Và kết quả là bây giờ mình lại có thai 2 tháng. Gia đình anh vẫn vậy, lần này có phần quá đáng hơn khi công khai chửi cả gia đình mình. Con không có cha mình cũng xót xa lắm nhưng càng không muốn vì gia đình họ độc ác mà con mình không có quyền được sống. Hiện tại cũng đang vào thời điểm họ gây áp lực để mình không sinh con nổi. Mình cảm thấy lo lắng và sợ nhưng không thể nói được với ai vì chuyện có em bé mình vẫn giấu gia đình. Mình cũng chưa có kinh nghiệm nuôi con .
Mình bế tắc quá và không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Kinh tế hiện tại mình cũng đã ổn đinh, chỉ muốn yên ổn sinh con ra mà sao khó quá. Ở lại thì bố của con mình tiếp tục dày vò mình, gia đình họ không để yên. Mà đi xa thì chẳng có người thân quen ở đâu cả, cũng không có việc làm mình sẽ phải làm gì để nuôi con? Hiện tại mình rất cần lời khuyên của mọi người.
Cfsmedonthan