Mình là một ông bố, mỗi khi buồn mình thường vào đây viết bài tâm sự, có lẽ các mẹ sẽ nghĩ nhiều tại sao một ông bố lại lạc vào đây nhưng thưa các mẹ, tuy khác nhau nhiều nhưng mình có một tâm trạng giống các mẹ ở đây, lúc này viết bài tâm trạng mình rất bất ổn, cũng có thể nói là rất say.
Mình muốn hỏi thật lòng các mẹ là một người chồng tốt khó hay dễ. Mọi thứ mình lỗ lực về tình cảm lẫn công việc làm ăn mục đích vì vợ vì con, vì hạnh phúc gia đình, quan tâm chiều chuộng vợ con, nhưng mình được gì khi vợ vì một người xa lạ mà đánh mất niềm tin của chồng, đánh mất đi cái gọi là hạnh phúc, vợ đòi ly hôn, ok cũng được nhưng mình không muốn, vì sao lại thế vì mình là cha là mẹ dù có chết và hi sinh vì con, chết vì vợ mình cũng đành, nhưng thật sự đến giờ mình thấy như một gáo nước lạnh dội vào mình giữa giá rét Đại Hàn.
Các mẹ ở đây không ai muốn mất đi gia đình, không ai muốn con cái thiếu vắng đi tình yêu thương của cha và mẹ thật sự mình giờ đây rất hoang mang hụt hững giữa nỗi đau và tuyệt vọng, muốn thứ tha vì biết rằng vợ mình trưa gặp người ấy, nhưng vợ chồng phải sống tôn trọng nhau, có thế con cái mới trưởng thành được phải không các mẹ, mình phải làm sao đây để gỡ nỗi đau này?
cfsmedonthan