Nhiều khi không biết mình đang mơ hay tỉnh, đêm giật mình dậy nhìn thấy hình hài bé nhỏ đang nằm bên cạnh ngủ ngon, tưởng như đùa nhưng mà không phải.
Nó đơn giản thế vì ” Không chồng mà chửa ” ,
lại cứ tưởng mình vẫn là 1 đứa con gái bình thường sống với bố mẹ , không vướng bận gì,
Thì ra đối với hàng xóm và bạn bè, việc đấy nó to tát như thế,
chắc tại bản thân trước giờ cứ mạnh mẽ nên thấy nó ko quá lớn để ko thể vượt qua, nhưng đã cố gắng đến đây rồi thì con đường trước mặt còn dài và xa lắm, đừng bao giờ nản, đừng sợ và cô đơn nữa, vì đã có con gái bên cạnh rồi,
Cũng đã trải qua 1 thời gian ngắn cùng với nhau, cho dù là có chút cô đơn và buồn tủi, nhưng giờ không sao rồi, cuộc đời mẹ sẽ không còn một mình nữa,

Ảnh tác giả cung cấp
Con là động lực để mẹ cố hắng hơn, thời gian này vì quá bỡ ngỡ nên mọi thứ chưa vào quy củ, nhưng mẹ hứa sẽ vừa là bố vừa là mẹ, chỉ cần con lớn lên khoẻ mạnh và hạnh phúc, Sau này đừng khóc khi ai đó hỏi về cha, hãy mạnh mẽ như mẹ con nhé,
Và nhớ rằng con là điểm tựa, là sức mạnh của mẹ.
Khả Hân ,Yêu con !
Một bình luận khác từ chủ đề này :
Hôm trước trong nhóm Eva hay nhóm gì ấy mình ko nhớ, có một stt có đề cập đến chuyện đứa bé không có cha. Lướt xuống phần bình luận có 1 bạn cmt câu đại loại là “đứa bé đó chỉ là con ngoài giá thú, xã hội sẽ không bao giờ thừa nhận…”. Thực sự đọc xong cmt đó mình đau lòng vô cùng khi nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình cũng như con của rất nhiều bà mẹ đơn thân khác. Thì ra, người ngoài họ vẫn có suy nghĩ về những đứa con KHÔNG CHA như thế các mom ah. Các con có tội tình gì đâu mà bị người đời coi khinh như thế? Bản thân mình có thể chịu đựng đươc mọi chuyện, nhưng còn các con thì sao đây? Mẹ dù có cố gắng như thế nào cũng chỉ lo được cho con không thiếu thốn vê vật chất, còn mãi mãi chẳng bao giờ cho con được 1 NGƯỜI CHA, một GIA ĐÌNH tron vẹn cả!
Cfsmedonthan