Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh! Cuộc sống mỗi người đều có những góc khuất mà người khác không thể nhìn thấy được! Chỉ có mình mới hiểu mình muốn gì và cần gì! Làm mẹ đơn thân, dù cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào thì khi thấy gia đình người ta đủ đầy cũng sẽ chạn lòng thương con mình thua thiệt
-> Dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm tim em vẫn đau đớn lắm
Có mẹ đã tự hào khi mình là mẹ đơn thân nhưng cũng có mẹ lại đau khổ vì điều đó. Có gia đình đủ vợ đủ chồng nhưng cuộc sống hôn nhân như địa ngục. Có gia đình chỉ có mẹ không cha nhưng vẫn có thể lo cho con đầy đủ, có ăn có học và trưởng thành.
Nói thật là mình không bao giờ muốn mình phải làm mẹ đơn thân cả, nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì, dù không muốn mà nó vẫn xảy ra. Người Việt Nam mình từ bao lâu nay luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi phụ nữ là phái yếu, chính vì thế khi mình làm chủ gia đình phải cố gắng thật nhiều, phải có tiền, phải mạnh mẽ và hy sinh mới có thể dạy dỗ được con cái!

Là phụ nữ ai cũng muốn được yêu thương, làm người ai cũng muốn mình có một gia đình hạnh phúc có cha có mẹ! Nói thật có ai nhìn thấy gia đình người khác hạnh phúc mà mình không mơ ước. Có ai nhìn thấy bố người ta sống tuyệt vời mà mình không chạnh lòng!
Nhưng có những mẹ chẳng may lấy phải chồng bội bạc lại mong sớm thoát khỏi cuộc sống hôn nhân, có những đứa con sinh ra có một người cha tồi thì nó lại mong thà không có cha còn hơn! Nhưng mình tin rằng khi nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc các bạn sẽ thấy mình thua thiệt.
Mình đã là mẹ đơn thân hơn 6 năm qua, dù cố gắng rất nhiều để bù đắp cho các con, không muốn các con có cảm giác thiệt thòi mà hình như vẫn chưa đủ. Một lần chờ đón con ở trường, con nhìn thấy bạn được bố đón, bố bạn ấy đội mũ cho bạn, sách cặp cho bạn con mình đã ngấn lệ, nó bảo” mẹ ơi! Con nhớ bố”
Các mẹ ạ! Các con luôn muốn mình có cả cha và mẹ! Và có một gia đình hạnh phúc mà sao khó quá!
Medonthan!