Nhiều người cho rằng làm mẹ đơn thân là ngu dốt. Vui lòng đừng cho rằng mình là khôn. Mỗi người một quan điểm sống. Chưa biết ai hay hơn ai để mà phán xét, rồi người ta gắn cho mình cái mác ế chồng lại nhảy dựng lên.
—>>>Làm mẹ đơn thân không khó, quan trọng là mình phải biết phấn đấu
Có ý kiến cho rằng: “Những đứa con hoang là không tốt”. Tôi không thấy có đứa con nào hoang ở đây cả mà chỉ là cha mẹ nó “hoang” thì có. Nhiều ông chim để ngoài quần vô trách nhiệm, có vợ con rồi mà cứ thấy gái là loạn lên, chỉ biết thỏa mãn bản năng. Rồi người mẹ ấy không đủ can đảm để làm cái việc thất đức là bỏ thai, đứa con ấy được sinh ra và bị người đời gọi là con hoang, gán cho nó cái danh nghĩa rất tồi tệ.
Sống trong xã hội Việt Nam nhiều đứa con không cha không điên cũng phải điên vì miệng lưỡi thiên hạ. Bản thân những người đàn ông ấy hèn quá thể hèn mới không dám nhận con trong khi lại không kiềm chế nổi bản năng của mình. Cứ phạt cho như xứ tư bản giãy chết thì chắc cũng kìm nén, khóa súng ống lại.

Còn người mẹ, khi đủ can đảm nuôi con một mình trong xã hội đạo đức giả như thế này tôi nghĩ đã xứng đáng là một anh hùng. Nhiều người cho rằng làm mẹ đơn thân là ngu dốt. Vui lòng đừng cho rằng mình là khôn, mỗi người một quan điểm sống. Chưa biết ai hay hơn ai để mà phán xét, rồi người ta gắn cho mình cái mác ế chồng lại nhảy dựng lên.
Không có một quy tắc nào sinh ra làm người là bắt buộc phải có chồng, có vợ; kiểu méo mó có hơn không, lấy chồng hơn ở giá, mà là mình sống sao cảm thấy hạnh phúc là được. Mà hạnh phúc là cái mình cảm nhận chứ không cần người khác thấy mình hạnh phúc, không cần người khác thương vay khóc mướn cho chuyện cá nhân của mình. Cũng không có một quy ước nào là lớn lên phải lấy chồng mới được sinh con rồi vùi đầu trong tã lót, quần áo, cứt đái…
Tôi chỉ muốn nói rằng: Bạn nào không thể kiếm tìm được cho mình một người đàn ông yêu thương mà muốn làm mẹ đơn thân thì bạn hãy dũng cảm, chuẩn bị kinh tế, tinh thần và kế hoạch để nuôi dạy con cho tốt. Ở đời không phải cái gì mình muốn cũng được thì hãy làm những điều mình có thể.

Dư luận thối mồm hãy bỏ qua một bên, xã hội này đạo đức giả rất nhiều, họ sẽ nói bạn phải thế nọ, phải thế kia, trong khi chính họ cũng ngày đêm ôm gối khóc chờ chồng đi chịch dạo. Nhưng! Không nên sinh con vì một cuộc vui thiếu kiềm chế cảm xúc. Không nên sinh con khi chưa đủ dũng khí để đối đầu với khó khăn. Không nên sinh con khi người mẹ chưa đủ bản lĩnh để bảo vệ đứa con của mình.
Với một số người phụ nữ có chồng cũng như không thì việc nuôi con một mình hạnh phúc hơn rất nhiều. Đừng nghĩ những gia đình đủ đôi, đủ cặp đều hạnh phúc. Đừng nghĩ những đứa con có đủ cha mẹ đều không bất hạnh. Ở đời không có giá trị tuyệt đối.
Từ fb Nhàn Lê
P/s: gửi tặng các bà mẹ đơn thân có thêm động lực tiếp tục sống và chăm sóc các con tốt hơn